Ảnh

Đặng Hiền Hòa
(Vịt)

New Member
Chào mọi người, đã lâu không vào box này:) (không hiểu mình bị mất chức mod ở đây từ bao giờ:D) Mình rất thích chụp ảnh, và đôi khi muốn show off một số "tác phẩm" ưng ý của mình, nhưng chẳng biết phải post ở box nào, không hiểu ở đây có thích hợp không.
Mình chưa từng được học về nhiếp ảnh và cũng hoàn toàn không hiểu biết gì về kĩ thuật chụp ảnh. Tất cả những gì mình chụp đều theo "cảm tính" và để "khời động" cho "con mắt nghệ thuật" của mình.8-| :)

Dưới đây là vài bức ảnh mình chụp gần đây:

DSCN0013.jpg


Chồi non:D

DSCN0035.jpg


Hoa gì không biết tên mùi rất kinh tởm:D

DSCN0288.jpg


Đèn đường chọc thủng mặt trời:D Cái này chụp qua cửa kính xe đang chạy:D

Ảnh không qua chỉnh sửa gì cả:(( vì hiện tại máy của mình không hề có chương trình chỉnh sửa ảnh nào hết:(( . Muốn thêm cái frame cũng ko được:|

Ôi, từ nãy đến giờ cứ xưng hô "mình, mình" nghe nó chẳng ra giọng "người nhà mình" tí nào, nhưng ở đây có cả người hơn tuổi em, có cả người bằng tuổi tớ, lại cũng có người kém tuổi chị:D Nhưng hình như ở đây hầu hết mọi người đều hơn tuổi mình, thôi thì xưng là em vậy:)

P.S: Cho em hỏi một chút, nếu em muốn học nhiếp ảnh ở HN thì nên học ở đâu? Em thấy ở Cung hữu nghị cũng có lớp Nhiếp ảnh, có nên học ở đấy không? Em có cần phải mua máy cơ không? Hiện tại em đang dùng con máy ghẻ Nikon Coolpix 2100. Thanks in advance.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
P.S: Mọi người ủng hộ em mấy cái ảnh nhé!:) Không biết dạo này anh Dũng còn hay chụp ảnh nữa không?
 
Các anh chị chuyển topic này vào CLB Nghệ thuật thì hợp lý hơn đó.

Em nghĩ chụp ảnh thiên nhiên phong cảnh là khá dễ. Thời gian "ngắm" tương đối nhiều. Chụp ảnh đường phố ban đêm cũng không khó mấy. Yếu tố con người mới là điều khó.

Dặn dò khi con tròn 7 tuổi...

DSCF0003.jpg


Thắng ván game :D :D

winning_a_game.jpg
 
Em nghĩ chụp ảnh thiên nhiên phong cảnh là khá dễ. Thời gian "ngắm" tương đối nhiều. Chụp ảnh đường phố ban đêm cũng không khó mấy. Yếu tố con người mới là điều khó.
Anh nghĩ không hẳn như vậy vì chụp mỗi loại ảnh có những thách thức riêng. Chớp được đúng khoảnh khắc quyết định (decisive moment) thì chụp cái gì cũng cần cả, nhưng tùy thể loại mà yếu tố này quan trọng ít hay nhiều thôi. Khả năng chộp đúng lúc đúng chỗ vẫn luôn là giấc mơ của bất kỳ ai yêu thích chụp ảnh, và có lẽ cũng là điều tạo nên sự "khác biệt đẳng cấp" trong nhiếp ảnh.
 
Back
Bên trên