Ôi, em Ngọc bảo vệ xong rồi à? Chúc mừng em nhé! Thế bao giờ em về Việt Nam? Hay là em sẽ ở lại học tiếp nữa? Trong ngày nhận bằng thấy hồi hộp không? Chẳng thấy nước mắt rưng rưng gì cả nhỉ?
Dù sao đi nữa, chúc mừng em lần nữa nhé! Bao giờ gặp nhau khao 1 bữa để rửa bằng nha!
:drummer: :beerchug: :kiss1: hihi, nâng chén nâng chén nào chị momo heheh, cơ mà thật, mới nhìn cái topic, em cứ tưởng là Người iêu hụt của em tốt nghiệp --> giật bắn cả mình hehehe.... ra là chị
cơ mà này chị ới, cô Zyao được cái ý kiến ý cò chí phải đấy, chị phải rửa bằng đi chứ nhểy? :razz:
À, chị Giao. Đây chỉ là Ceremony thôi, chứ kết quả tốt nghiệp thì biết từ lâu rồi. Lúc lên nhận bằng, em cũng hơi run vì sợ làm sai động tác. Thế này nhé. Đầu tiên khi nghe gọi đến tên mình, mình trả lời "Hai!" (Yes!) một cái, đứng dạy, bước lên, quay ra khách mời danh dự của trường, cúi chào 1 cái. Xong rồi bên trái quay, cúi chào Hiệu trưởng 1 cái. Thầy cầm bằng của mình đọc to cho mọi người nghe, rồi cúi gập người trao bằng cho mình. Mình nhận bằng từ tay thầy, cũng cúi gập người cảm ơn thầy 1 cái. Xong chuyển bằng sang tay trái, bước 1 bước lùi ra đằng sau, lại cúi chào thêm 1 cái cuối cùng, rồi mới được quay trở về chỗ ngồi của mình. Tổng cộng 4 cái bow. Nói chung là không rắc rối lắm, nhưng mình là người đầu tiên lên nhận bằng, làm mẫu cho mấy người sau, nên hơi hồi hộp vì lo nhầm lẫn thứ tự.