Ảnh Hoan lạc hội tụ họp lần 5

  • Bắt đầu Bắt đầu congthanh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nhìn Hoan Lạc Hội hoan lạc thật,,,, thích thâ..â..â..t..t.tt. !!!,, hé hé...:cool: :cool: :cool:
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
Thích mà không đi cùng NGân cho anh đi với

hehehehe....,,,.........:cool:
Linh ơi!Lần sau mày nhớ đi thì dẫn bác Tùng tao đi với,khổ già cả rùi mà vữa còn thích đú thế cơ chứ!!!!!!!!:lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh THành ơi!!!Sao cái ảnh cuối em không xem được,trông có vẻ mờ mờ ảo ảo,chắc ảnh các bác HLH đi hát karaoke đây!!!!!!Nghi ngờ thế không bít,chả hiểu có bị công an ập vào không nhi B) B)
 
Chi đâu, hay chị em nào vào làm quả tuờng thuật cho anh chị em nghe cái nhỉ.
Thưa quý vị và các bạn buổi Hoan Lạc Hội lần 5 đã diễn ra vô cùng ấn tượng và tốt đẹp. Các thành viên có lẽ do quá phê sau các màn (thưa quý vị là đầy đủ ba công đoạn cả, à quên, bốn, uống nước chờ nhau (màn khởi động), đi ăn vỉa hè (màn chính, chủ đề: BÚN THANG HÀNG BẠC), uống nuớc tán phét (màn tráng miệng), và Karaoke (màn đú)...

Buổi gặp nhau và hoan lạc như dự kiến chúng ta đã có sự góp mặt của 2 khách mời của VTV3 là Lưu Công Thành và Hồ Lê Việt Hưng (và bạn gái), riêng thành viên Trần Lan Vy do sơ suất của ban tổ chức đã không liên lạc được nên em Vy không tham gia, nên có lúc BTC đã bị kêu là "treo đầu dê bán thịt chó", lừa khán giả, nhưng nhà thành viên này ở phố Yết Kiêu xa quá nên mong các bạn thông cảm...

Đến dự góp vui với HLH, ngoài các vị khách quý, các thành viên chủ chốt, cũng có một số thành viên đặc biết như Việt trong band nhạc Cominglate (nam tóc dài), nhà thơ lãng tử trên HAO một thời Hoàng Trần (chàng trai trong ảnh cuối có chiếc răng khểnh), cùng một số quan khách lớn tuổi cũng rất đú, đảm bao luôn mang cho các bạn niềm phấn khích nếu bạn là nữ và thích nói chuyện với anh ta:D...

Tuy có một số sai sót như có vài thành viên lúc đầu tưởng tham dự, nhưng lại không đến, như thành viên :Phan Việt Anh và bạn gái, thành viên Phằng 11A3.... (BTC cũng đã hết mình ngồi đợi, và cảm thấy làm tròn trách nhiệm vô cùng nên cũng cảm thấy sung sướng không áy náy lắm), nhưng nhìn chung, cuộc hội ngộ đã thành công trên sự mong đợi và không còn gì có thể so sánh, miêu tả được sự hoan lạc của các thành viên

BTC HLH xin trân thành cám ơn các vị khách đã tham gia, và hẹn gặp lại lần tái ngộ lần sau...:)). Chúng ta không thể trì hoãn cái sự sung sứong đó được nữa :D

HHL, HỘI LUÔN MANG TỚI CHO CÁC BẠN SỰ HOAN LẠC
 
Anh Tuấn tổ chức cuối tuần sau đê. Em đã nhờ em chích ngoan kêu gọi mọi người rồi đấy. Cuối tuần sau họp mặt lần sáu truớc ngày 1/6 để em tham gia với. Mà em thấy các bác chụp ảnh thấy mặt mũi nghiêm trọng quá, thiếu sinh khí. Hoan lạc hội là phải lúc nào cũng phải cười phớ lớ chứ nhỉ ;)
 
Đúng đấy, tuần sau em cũng ở nhà rồi :D ( can't believe it!). Mà mọi người cho em hỏi ở Hà Nội bây giờ mọi người có bịt mặt để tránh SARS không thế? U em dọa là về đến sân bay đã phải bịt mặt làm em chán đời quá. Đi đâu cũng như ninja thì còn gì là đời nữa chứ :(
 
\
Trịnh Mai Ngân đã viết:
Vũ Xuân Tùng đã viết:
Thích mà không đi cùng NGân cho anh đi với

hehehehe....,,,.........:cool:
Linh ơi!Lần sau mày nhớ đi thì dẫn bác Tùng tao đi với,khổ già cả rùi mà vữa còn thích đú thế cơ chứ!!!!!!!!:lol:

TRong nhân gian giờ đây , có muôn ngàn lối đi em đã chọn . Những bước đi của tôi giờ đây , phải đi về đâu để thấy em tôi :D :D:D

Đang đợi cháu gái kháu khỉnh của bác rủ đi ăn bún Riêu và hát karaoke đây :D
 
Úi chà.. lần sau anh với thằng Tùng làm xe ôm cho em Linh em Ngân cái nhể:D Bốc thăm đê:D
 
Công nhận là có ảnh minh họa một phát là vụ ăn chơi đàn đúm của Hoan Lạc Hội lập tức trở nên hấp dẫn :D Đề nghị anh Hưng, anh Tuấn lên kế hoạch sớm cho vụ đập phá lần thứ 6 để bà con cô bác gần xa còn chuẩn bị.
 
Cô Linh và Anh Trần cứ về lúc nào thì confirm để anh biết...

To Cô Linh: Cô về Hà nội mà bịt mặt người ta tưởng điên đấy:D, may ra chỉ có ở sân bay thôi (vì cái này là làm cho thông lệ thôi).

Mọi nguời cứ cho ý kiến anh đang nghiên cứu ngày và giờ lần 6:D
 
Ngày giờ gì nữa, hoan lạc thì cứ phải liên tục. Cuối tuần sau là được rồi anh Tuấn. Tuần sau em về, mà cũng chỉ về vài tuần là phải quay lại làm việc rồi. Nên cuối tuần sau là thời điểm tốt nhất đấy. Có cái cớ chào mừng 1/6 ;)
 
Tớ cũng có việc đột xuất phải về VN từ 12/06 đến 20/06. Sẽ cố gắng liên lạc với mọi người để hoan lạc một chút :).
 
Hmmm, càng nhìn lại càng cay X-( Đã thế...


Đơn xin thành lập chi hội Hoan Lạc tại Tân Gia Ba

Kính gửi các loại kính đen kính trắng kính cận kính viễn kính nhi kính coong

Sau một thời gian nghiên cứu cương lĩnh, điều lệ và chương trình hành động của Hoan Lạc Hội, chúng tôi - các cá nhân đang bị giam giữ tù đày tại xứ Tân Gia Ba - tự cảm thấy đã thấm nhuần từ trong ra ngoài tư tưởng "lấy măm làm gốc, lấy nốc làm chủ" của Hội. Do vậy, chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Hội cho phép thành lập chi hội Hoan Lạc tại Tân Gia Ba nhằm truyền bá tư tưởng lỗi lạc của Hội cho toàn dân ở đây - cái lũ chỉ biết kiếm tiền mà không biết hưởng thụ, chỉ biết học mà không biết chơi :D

Kính mong quý Hội xem xét rồi mau chóng giải quyết (không được thì chúng nó biết tay ông) cho bà con chúng tôi được nhờ.

Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các sáng lập viên của Hội (xin Đức Thánh tổ phù hộ độ trì cho các ngài kiếm được lắm tiền để bao bà con :D).

Kính thư,

Chúng tớ! (đã ký)
 
Em cũng xin ra nhập "Áo kẻ hội" (tức Hoan lạc hội) (tại nhìn ảnh thấy ai cũng mặc áo kẻ) ;)....nếu không cho thì đành lập hội ở Anh đại lợi vậy, rồi kèo bè kéo đảng với hội ở Tân Gia Ba của anh Sơn. :( Nào mọi người lên kế hoạch đi em cũng sắp về rôiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
 
tình hình là fix luôn cái lịch Thứ 7 tuần sau, 31/5 nhá! ;) Miễn bàn nhiều! Khỏi ý kiến ý kò gì nữa! (Lắm thầy nhiều ma, rách lắm, cứ cuối tuần mà diễn, mà lần này vì đang trong đợt thi cử của các "mầm lon đất nước" nên quyết đi Thứ 7 cho đảm bảo Sức Khoẻ (tức là còn có 1 ngày CN dưỡng sức chứ, nhờ! ;) )

Hoan Lạc Hội là Hoan Lạc Hội, bạn Hà Anh đừng có âm mưu đánh tuột quả tên đẹp/hay/ý nghĩa và... của nó chứ! :p

Thay mặt các sáng lập viên, tôi, chích_cực_hư nhiệt liệt hoan ghênh đại biểu thanh niên VN tại các xứ Tân Gia Ba (khỉ ho cò gáy :p), Iu-Ét (thù), Iu-Kây (mên mến) v.v và v.v

Ơ hờ...mà HLH mới được có 5 lần thôi á? Thật à???... hay đầu óc em lại lú lẫn nhờ... hịhị... Bá cáo các cụ là lần nào HLH nhậu nhẹt chả xôm tụ (cho đến nay thời chửa có vụ nào là vụ ứ vui, ứ hứng cả), chẳng qua vì nếu cứ vác máy ảnh đi làm mấy bô rồi cứ nhét lên đây thì chỉ tổ làm các cụ thèm thôi mờ ;), chậc, người ta thương không biết đường mà cảm động lại cứ nheo nhéo lên :p

To Lê Diệu Linh: em thân méo, em dòm lại xem mười mấy mạng trong ảnh em xem có mạng nào dính cái khẩu trang lên mặt ko ;) :D (Không cần đâu em ạ, có chăng là để tránh bụi thôi :) )

Ô hay...ko xem được pix cuối cùng ạ! Hẹ, cái bô em Hoàng Lê ... à chết :mrgreen: :p Hồ Lê Việt Hưng mới bạn gái kiu nhờ, cô bạn gái tóc dài áo caro đỏ cười tươi dễ sợ ;)...mờ sao lại để cô áo hồng ngồi cạnh là sao nhờ :p hịhịhị
 
Lưu Công Thành đã viết:
cái gì đây nhể?

Kho^ng hie^?u a?nh cu?a chu' Tha`nh ho?ng hay ma'y ti'nh cu?a anh ho?ng ma` chi? nhi`n tha^'y mo^~i mo^.t te.o, tha^'y mo^.t nu+?a pha^`n du+o+'i cu?a 1 em ma(.c va'y hoa (kho^ng ro~ la` em na`o vi` kho^ng tha^'y ma(.t) ddang mu'a may gi` ddo'. Ke^? ra chu' na`o chu.p a?nh khe'o phe^'t nhi?.
 
ô mà mấy bô ảnh ngoáy ngoáy đâu hết rồi anh Thành khụ khụ khụ :))
 
bác Tung Dương thân mến, ý đồ của phó nháy nó đỉnh, nó nghệ thuật là ở chỗ đấy! hị :lol:
 
Back
Bên trên