Ảnh buổi off ngày 05.09.2006!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ủa sao ko cày ko cuốc? Sao em lại là con trâu là sao? Chị zhen bu dong em zai shuo shenme??? :-? Ko sang ko song gei liwu nữa, :))
 
Vỗ tay =D>, quả này ko có ai có quà hết á :D Chị béo mua vé máy bay gửi sang đây cho em. Em sang cày thuê với chị ;;)
Ý của em là chị béo học hành tanh tưởi thế mà sang đấy phải đi cày thì em sang đến bên đấy chắc bọn Tàu nó lôi em vào làm con trâu :((
 
Làm trâu thì trâu, lo giề, b-), mà chính vì cái hb mà chị phải cày để giữ chứ ko thì cày cuốc giề, :p
 
khờ khờ khờ.....ai bảo giật đc học bổng của bọn Tàu. Đã bảo bọn Tàu thâm lắm mờ lị :D. Đã giật đc học bổng của bọn nó thì bọn nó bắt cày như trâu là phải :D
 
Hic! Chị Trang mà 3:-o thì bọn em là gì.:(
Chị cứ cày nhá, bọn em ở nhà đợi quà.:p
Tối câu đê!!!
 
Ủa, hay nhỉ, mình thì ở bên này cày cuốc, bọn nó ở nhà đợi quà, nghe như đúng rồi ý nhỉ, :))
Mà câu kiếc giề, b-) rủ rê vớ vỉn, b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khờ khờ khờ.....chị mà ko có quà là thế nào Tết về cũng bị chúng nó quây cho chết >:). Em cũng đóng góp :D
 
To mồm, đã thế ko mua quà cho nữa, ra đấy mà đánh, b-) mua cho mấy đứa kia thôi, hí hí... :D
 
dùi dùi
chẳng lẽ lại nuôi ong tay áo
chị Bống hành xử như thế là rất thông ming ,rất chí lý...
chỉ mua cho những đứa ngoan thôi chứ chị nhể :D
 
Chị Thu khởi sướng vụ quây nhá, not me!:D
Chị Thu hư nhất, cắt quà!>:)
 
này các ku. Cùng ở VN há mồm đợi quà như nhau mà sao thiên vị thế :-o??? CHị dọa nạt thế để khi về đứa nào cũng đc quà. Đã ko cảm ơn lại còn lắm chuyện :((.
 
Bó cái tay, chả hỏi thăm chị đc mấy câu, suốt ngày quà cáp, lock luôn, lạc chủ đề, đang ảnh cơ mà, b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên