Ước gì ...

ước gì mình được bay ngay sang Sing bi h :(:)(:)(:)(:)(( khao khát đc đi du học :(:)((
 
ước gì mình có thật nhiều tiền ngay lúc này 8->8-> cần tiền quá 8->
 
ước gì mùa hè dài hơn 2 tháng nữa :(:)(:)(:)(:)(( mình cần có time để học 1 số thứ =((
 
Ước gì làm xong bài TLV trong hôm nay...:(

Ước gì thầy không ktra miệng...:-<

Ước gì bây h sấm chớp bão bùng mưa to thật là to vào...[-o<

Ước gì ông bà về...:(
 
ước gì quay lại ngày hôm nay :x:x:x vui quá \:d/ mình đã có một ngày rất ý nghĩa với các bạn :x thanks nhiều >:-D< iêu mọi người lắm :*
 
ước gì ko có ngày 6-8-2008 trong cuộc đời của tôi
1 ngày mà tôi ân hận suốt đời:-<
 
ước gì hok ai bay đi đâu hết :-< nếu tất cả mọi ng ở lại thì mình cũng sẽ hok có ước mơ đi đâu cả :(:(:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"chị" Diệp tích cực ước thế
ước gì thời gian trôi thật nhanh
 
I wish i didnt screw up every time i...

Ước gì thầy bên Sư Phạm mở lớp ngay bầy giờ để con còn đi học.

Ước gì cô Hương mở lớp và Linh đi học cùng mình để minh k bơ vơ.

Ước gì mình tìm được chỗ học đàn bầu.

Ước gì mình được... để được đi thật mau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em Tuấn : đời là mấy tí tội gì hok ước hả em;;)
 
ước gì đừng có ai nhìn thấy mình
Wish that I were invisible 8->
 
ước gì mình đủ trưởng thành để vượt qua tất cả
ước gì mình dám đối mặt với sự thật
ước gì mình lại được nghỉ hè để làm thêm được nhiều thứ hay ho
ước gì mình hiểu được tâm trạng của những người đó
ước gì mình ko khóc hai ngày hôm nay :(( Mắt to bằng quả na rồi
ước gì thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật châm :( (điên rồi )
 
Back
Bên trên