Ước gì ...

Ước gì mình đừng chểnh mảng thế!
Ước gì quay lại đầu học kì 2 để làm lại tất cả, để ko bị đè bẹp như thế này, để không phải hối hận, để ko phải thấy sự thất vọng của mẹ khi họp phụ huynh về, để đứa em ko biết chị nó đã bị tụt dốc!
Ước gì ......... mình có được nó!
 
ước j đc xem lại phim cuối tuần 8-> mình thik cái nhà máy đó :x
 
ước gì bọn lớp mình ko chửi mình vì cướp bài 5k và ko có đứa nào định del bài để cướp của mình :D
 
Ước cho ngày dài ra vô tận
Ước cho 1 tuần không có 7 ngày
Ước cho 1 năm không có 365 ...
Ước cho thời gian không có mốc nhất định
Dài mãi ra để cho con người tận hưởng tuổi trẻ ........
 
ước j HAO k hay đơ như hiện h :(( thỉnh thoảng đêm hôm lại lag =(( chả ai vào đc :((
 
Ước cho Djokovic thắng được Nadal
Ước cho hôm wa mình lên HAO sớm hơn
Ước cho nik mình không bị nói linh tinh như thế
Ước cho ngày hôm nay là ngày đẹp để học hóa .......
Ước..
 
ước j` mình không bị bố mẹ cấm cửa
ở nhà mãi buồn quá
 
ước gì cái máy tính nhà mình nó ko thái độ với mình như thế
khó chịu quá
cứ online, chơi game---> reset
 
ít ra mày có cái để chơi
tao không có j` để chơi dây nè
 
có mà chơi đc !
mày ko đọc ở trên à ?
ước gì thằng Long bik đọc bài ở trên của mình
 
à ờ
tao nhầm
ước j` nhà mình có vài trò chơi nhỉ
bị cấm cửa ít ra còn có cái để chơi
 
ước j biết đc thằng nào hqua nói VD bị tả X(

còn 53 bài \:d/
 
Điều ước thật lòng nhất, con xin bỏ tất cả các điều ước trên chỉ để đổi lấy điều ước này

Con chỉ mong e Tú khỏi chân ngay bây giờ, ngay lúc này
Đừng để e phải chịu đau đớn thêm nữa ...

Con muốn e t3 được đi học cùng bọn con

Con muốn đi học thật sớm, không cần kéo dài nữa

Con muốn đến thăm e ...

Con muốn con biết thằng nào đã tung ra cái tin thất thiệt đấy
Làm e Tú phải đi tìm con mà sinh ra đau chân , làm con suy nghĩ quá ....

Con muốn cái thằng đấy phải xin lỗi trước toàn thể lớp

........
Nhưng trên hết con muốn e Tú khỏi chân để được đi học !
 
chỉ ước điều này thành sự thật thôi ^:)^ các điều ước ở trên bỏ hết ^:)^

ước đc khỏi nhanh :-s cái chân con đau khổ lắm rồi :((

ước j biết đc ai đã lấy số 11692 cho VD tối qua :-w ai đã dùng nik VD tối qua :-w

X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(

chỉ có điều ước đó thôi ^:)^ xin chúa phù hộ cho con biết đc ^:)^ [-o<

con mà biết đc đó là ai con sẽ phanh thây xẻ thịt nó ra X( cho nó chết k toàn thây X(

xin chúa hãy giúp con [-o< amen

lạy chúa con theo đạo phật ^:)^

còn 29 bài \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước j nó nhờ mình mà đừng có ngày nào cũng tra khảo như thế
 
Ước j` được e tha thứ ...

Ước j` e cho a một cơ hội khác ...

Ước j` e hiểu a đang nghĩ j` ...

Ước j` e hiểu vì sao a làm thế....

Ước mãi ước mãi chỉ trong nhạt nhòa mà thôi ...
 
ước j chân mày gãy luôn cho đúng vs lời quảng cáo X(

chân mới rạn mà đã đc quảng cáo thành gãy để đến mức Thái Hà đi hỏi X(

mai là ngày kt cuối mà như trù ẻo ng` khác X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước j các trận Euro 2008 còn lại k lởm như này

ước j không còn mất thời gian chứng kiến kiểu trận cựng kì ** như này nữa

ước j có thể loại luôn 2 đội này ra

ước j 1h15 con có thể dậy để xem Bồ đá
 
ước j mình thức đc đến 1h45 mà k ngủ quên :)| :-s

ước j k trận nào lởm :)|

xem đc 10' đã chán lắm rồi :)|

--------------------------------------------------------------------------------

k sao :-j hiệp 2 đã khả dĩ hơn :x coi như điều ước thành hiện thực
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên