Ước gì ...

Mình chỉ ước 1 điều rất nhỏ, rất nhỏ thôi, ko đáng để ước đâu, nhưng dù sao mình vẫn sẽ ước, dù ước xong sẽ thấy ước nó rất vô ích, nhưng cứ ước thì có chết ai đâu, nên mình cứ thử ước, ước nó thành hiện thực được thì tốt, ko thì thôi, nên mình quyết định ước...mà mình định ước gì ý nhỉ? Ah...mai trời đừng mưa nhưng đừng nắng to :D
 
vấn đề là sẽ k đi luôn mà vẫn đi nhưng hết hè sẽ về

ước j QA k đc đi, ở nhà còn chăm sóc mình trong 3 tháng hè :)) =))
 
em đi 10 ngày thoy mà :))=)) yên tâm em sẽ chăm sóc chị =))
 
:)) hay wa đỡ fải ước

ước cái khác vậy

ước j mai e gỡ được điểm văn = bài Tổng kết hoành tráng e mất bao nhiêu thời gian làm...
 
Ước gì Q.A chăm sóc chị Minh thật chu đáo, để xem hết hè có thằng bé nào ko =))
 
ước j chị Ly đc a Tống tặng giầy :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì mãi là lớp 10 như thế này 8->ước gì được học chiều năm sau8-> ước gì mình đi được Sing 8-> toàn những điều hok thể thực hiện được 8-> trừ điều thứ 3 may ra có 10% được 8-> nản quá, buồn quá 8->
 
Ước gì bài trắc nghiệm văn vừa rồi đừng có dưới 7 :|

Con xin đấy [-o<

Trắc nghiệm văn là một hình thức hành hạ học sinh dã man nhất trong lịch sử loài người,trong lịch sử những người học văn =((

Tại sao thầy lại làm thế với bọn con,với con :(( Hả :-l ?????????

Trời ơi trên 7 đi :((
 
Ước gì bạn Minh ko làm thế với mình :|

Ấy edit bài đi :|


:| :| :|

Tớ bôi trắng không phải là để người khác làm nổi nó lên :|
 
Ước gì bạn Minh từ này về sau đừng có kiểu chọc ngoáy hay gì gì đó tương tự bài người khác. :)) Điều ước của tớ chả liên quan gì đến việc anh Tống tặng giày dép cả, :| nó nghiêm túc hoàn toàn.

Định ước từ nãy mà quên mất, tự dưng có cô Meo, k phải đú theo đâu. :)

Ước điều này nữa: người nào không phải em chả quen chả biết thì đừng gọi mình là chị. :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì bạn Minh từ này về sau đừng có kiểu chọc ngoáy hay gì gì đó tương tự bài người khác. :)) Điều ước của tớ chả liên quan gì đến việc anh Tống tặng giày dép cả, :| nó nghiêm túc hoàn toàn.

Định ước từ nãy mà quên mất, tự dưng có cô Meo, k phải đú theo đâu. :)

Ước điều này nữa: người nào không phải em chả quen chả biết thì đừng gọi mình là chị. :-$

tớ không nhìn khoá....

tớ nhầm nhé!!! edit rùi...xl~

nhầm sang chị Ly partner của a Tống
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên