Ước gì ...

Ước gì thi học kì xong ko phải kiểm tra bù 1 bài 1 tiết và 2 bài 15 phút đều về lượng giác :(( thi xong lại cong đuôi lên ôn, rồi điểm kém, rồi lại xấu hết cả bảng điểm :((
 
ước j` hôm nay không thi học kỳ sử
Cũng không phải kiểm tra hóa :|
 
chị Minh à vào nhóm với em đi, có 4 người rồi , thêm chị nữa là 5 :x em chia việc rồi có j chiều chị em mình bàn cái :x có em này, tiên , đình nam, mình đức :x
 
đấy đang buồn...

biết nhóm e như thế lại k thấy e bảo j nên tưởng....
 
ước j` mai tao ngồi kạnh thằng Hải kt sử khi nó đầu xuối đuôi lọt
 
Back
Bên trên