Ước gì ...

Ước j những điều ko tưởng thành hiện thực.;))(Tất nhiên là đừng gây hại cho nhân loại)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp :-< ước gì mình ko trượt trong cái kì thi chất lượng sắp tới :(( đấy có phải là điều ko tưởng ko =(( =(( chẹp cứ ngồi đây ước mà ko học thì có ước méo mồm cũng ko thành hiện thực :(( nhưng mà thôi tâm linh mà :"> rồi sẽ đi học ngay bây giờ :D ước gì học hành vào đầu :-<
 
ước j ấy đã ko nói cái câu đấy vs tớ
ước j ấy vẫn cứ bình thường như thế
ước j ấy vẫn cứ là ấy, là bạn-thân-hơn-một-tí của tớ thôi
ước j ấy vẫn là ny của tớ như thế...
cái j là tự nhiên, ấy cứ để nó tự nhiên như thế, ko đc sao...
 
Ước gì mình qua trong kì thi chất lượng sắp tới
Ước gì mình không làm những việc dở hơi nữa
Ước gì mình không bao giờ phải nghĩ cách giải quyết những việc dở hơi do mình gây ra.
Ước gì mình bớt lắm mồm
Ước gì mình đừng suy nghĩ nhiều về việc của người khác
 
Ước gì vòng tay em đủ rộng để ôm ai đấy thật chặt >: D<
Nhưng mà cũng đừng chặt quá không ngạt thở sợ quá lại biến mất :- ss : (( :- <
EYA.... >: D<

Đừng bao giờ xóa đi những gì e dành tặng a, đừng bao giờ làm a thấy thất vọng vì e ... a chưa từng mơ một ngày a k nhìn thấy chữ ký của e, k nhìn thấy những gì e dành tặng a nữa ... e ơi ... chẳng nhẽ đây là hiện thực hả e ... a muốn nói a xin lỗi e nhiều lắm ... a muốn nói a nhớ e nhiều lắm ... a cũng muốn nói a muốn ôm em nhiều lắm ... em ! ... đừng giận a restore bài post này nhé !

Dù gì thì a vẫn chúc e hạnh phúc : -<

Làm sao em hạnh phúc được nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của em bất ngờ như vậy...Em sẽ yêu anh mỗi ngày,nghĩ về anh buổi sáng thức dậy,nhớ đến anh những lúc một mình,mơ về anh trong giấc ngủ mỗi đêm...Sẽ yêu anh cho đến khi nào em ngã một lần nữa...,nhưng em sẽ tự đứng dậy...và sẽ lại cố giữ mãi tình yêu ấy dù trong vô vọng...Vì em là bướng bỉnh thế đấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì ko phải nghĩ ngợi nhiều, mọi thứ cứ để kệ nó trôi đi :-< keep waiting and being myself :D
 
ước j điều ước ở trên của sếp chi sẽ thành hiện thực . Sẽ ko phải nghĩ ngợi nhiều nữa :-< đc tự do thoải mái là chính mình , làm những điều mình thik , ko e dè , ko lo sợ :-<
 
ước j từ nay điều ước sẽ thành sự thật như hôm qua......:))
 
ước j trời ko còn rét đậm rét hại , để ng dân bớt khổ , cây cối đc sinh sôi phát triển , ko còn cảnh 1 mớ rau muống 28k , trâu bò , thủy hải sản lăn ra chết hàng loạt , thiệt hại ko chỉ về kinh tế , để sinh viên ko còn ôm cái bụng đói đi ngủ , để ko còn những bàn tay run lên vì giá lạnh của ng già , những đôi chân trần cước lên vì rét của những em bé vùng cao ............ước j trời đừng lạnh nữa........
 
Ước gì con qua được buổi kt chất lượng tin 1 cách đừng bê bết!
Ước gì những người con yêu quý đừng rời xa con, còn những người con căm thù đừng chọc giận con!
Ước gì em chó Li của con sống thọ thêm vài năm, nó mà chết thì con cũng chết mất!
Ước gì con học chăm như hk1 để kô ngu như bi giờ!:(
 
ước j chuyện đó k xảy ra... lo lắng... sợ hãi... vụt mất khỏi tầm tay : (
 
ước gì ko phải thi chuyển lớp
ước gì học chơi đc dotA trong vòng 1 đêm
ước gì Blackie ngừng nhả khói
 
đây là topic của 07/10 mà sao thấy các khóa tr' xuống ước lắm thế nhở
 
Back
Bên trên