Ước gì ...

ước gì mai con được nghỉ học ,

ước gì mai trời không mưa
 
ước mai vui #____#

Làm đc nốt đống việc #____#

Mệt mỏi thế :|
 
ôi ước hì cái khóa Toefl nó đến nhanh nhanh lên,à quên trước đó phải ước cái kết quả bài thi nó ổn ổn 1 tẹo.
Sao mình ko có hứng thú tham gia hoạt động ý nhỉ:-?
Ước gì mình có hứng thú 1 tí,cũng vì tương lai mình cả:-s
Ước gi ngày mai học ko buồn ngủ như hôm nay:-<.Ôi môn Lý:(,ôi thầy dạy Lý:((
 
ước j`, mình là mod của topic này, ước j` mình có quyền sửa luật, ước j` mai học lý suôn sẻ, ước j` ước j`........
Ơ thế cái topic lập ra chỉ để ước thôi à ?
 
ước gì môn GDCD ngày mai ko khó nuốt để cho anh em Hóa 1 còn sống sót trở về sau giờ học8-X: 8->
 
ước gì thầy cô ko giao bài tập làm mỏi tay quá phí mất time của em
 
ước gì mai thầy cô ko đi dạy đc:)):))
 
ước j mai thầy bị đau bụng fải vào viện ( amen , tội lỗi tội lỗi)
 
ước gì em kiếm đc 10K bảng 1 tuần như bon gosu
 
ước gì cái Linh không bị bệnh đó như cái Hương thông báo

lạy trời là mình nghe nhầm , nó sẽ không bị bệnh nó đủ khổ rồi, mong rằng mọi điều tốt luôn đến với nó

ước gì không có ung thư :(
 
hả hả hả,em có đoạc nhầm không,xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đâu của anh Sơn,bạn anh bị ung thư à?
Hồi lớp tám bạn em cũng bị ung thư,lúc phát hiện ra đẫ đến giai đoạn cuối nên hơn ba tháng sau bạn ấy tạ thế,nhà nó rõ nghèo mà nó học rõ giỏi,hồi học cùng nó phục không chịu được.
Ước gì trên đời không có bệnh ung thư
 
Ước gì .....bão qua nhanh,có những con người chưa hết nỗi đâu này đã phải hứng chịu những nỗi đau khác...
Ko thể tránh khỏi những bất công trong đời :(
 
Ước gì đồng phục trường Ams đỡ xấu hơn
Ước gì trông cái trg` đẹp hơn
Ước gì 1 số đứa bớt khốn hơn
(Hoặc ước gì chúng nó biến xừ đi đâu đó thật xa để ko baoh gặp lại)
Ước gì hết bão, thế là cả làng đều vui :D
 
Back
Bên trên