Ước gì trong đêm giao thừa????

Khổ lắm cơ , cái gì thì cũng phải từ từ thì khoai nó mới nhừ được chứ , đùng một cái rủ nhau đi Emotion có phải thiên hạ người ta dị nghị cho ko
Thê mà chưa gì đã nói to thế. Người ta dị nghị từ lâu rồi. Ôi xấu hổ chết. Hic hic


__________________
 
Thì cũng phải đặt vấn đề trước cho thiên hạ đỡ xốc chứ
 
Chúc mọi người năm nay ai cũng thi được vào đại học !!!
To Liên: Ấy chẳng cần bớt đi cân nào thì cũng vẫn xinh (nói không thật lòng đâu he he)
 
Dạ ! Đề nghị không chat ở đây mấy bạn thân mến ạ ! Để ý dùm tớ một chút nhé;) Nếu không ước gì nữa thì tớ xin lock nó lại nhé !;)
 
hừm hừm, mọi người đang chát zui zẻ mà bác Toon, bac cứ để khi nào mọi người hết hứng thì move cũng đc mà. Có tốn nhiều tài nguyên wá của server đâu???? mà đằng nào cũng xóa đi mà?????
 
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Liên "đô", Liên đứng 1 mình cũng xinh!
 
Ước gì bây giờ 1 ngày có 48 tiếng:
6 tiếng để học (cả học chính lẫn học phụ)
6 tiếng để làm v iệc nhà
12 tiếng thì đi chơi
còn 24 tiếng còn lại thì: Ngủ => buồn ngủ wá !!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người đang zui zẻ ông tự nhiên khóa box lại làm giề?
To Thu: Tớ thấy ở lớp ấy tỉnh táo laém cơ mà? Cần gì phải ngủ lém thế? Ngủ lắm mụ người đấy!
 
Troi sinh ra con mat de dip lai khi buon ngu. O lop phai tinh chu, con xem cac ban trai lop Hoa the hien ma... :)D)
 
Con trai lớp Hóa có gì đâu mà thể hiện cơ chứ? Thu nói làm bọn mình xấu hổ wá!
À mà khen thật hay khen đều đó?
 
Tuy nguoi ma phai tuy cach khen, nhung phai noi that: con trai lop Hoa cung nhieu ban dang khen that, ma cung co ban dang khen ...
Nhung thoi, cuoi nam roi.Co lam cai gi de khen nhau that het di :D
 
Back
Bên trên