Mọi người cứ tranh thủ em không lên là ăn nói thế này đây! Thực ra thì mọi người đã biết gì về em mà nói thế nhỉ? Năm mới em không muốn gắt gỏng nhưng vào đây thì không giữ nổi bình tĩnh nữa! Anh Vũ đến cái mặt em anh còn chưa biết thì không nên phát ngôn bừa bãi thế đâu! Chắc anh chưa biết em ác cảm với con trai lớp Lý lắm đúng không? Còn chồng nữa! Đáng mặt chồng không?
Chết chết đầu năm vợ đừng có nóng mà tổn thọ.Cho chông xin lỗi,đêm nay về sẽ giặt hết đóng quầ áo+rửa đóng bát đĩa từ mung 1 đến giờ vẫn chưa rửa gọi là chuộc lỗi nhá
THôi bác Vũ ơi chỗ anh em với nhau anh em mình o nói chuyên này nữa vậy.
HE! Em không thèm tức mấy chuyện đó! thế chồng không thay mặt vớ trả lời đi à? vợ dạo này học hành cho nghiêm chỉnh rồi, bận bịu mọi chuyện, không có thời gian câu bài nữa! Chồng rảnh rang thì giúp vợ đi!
to anh Vũ: Chắc lại nhờ lão Hòa khỉ đột chỉ cho xem em chứ gì! Láo quá! Không coi luân thường đạo lí là gì nữa!
HE! Em không thèm tức mấy chuyện đó! thế chồng không thay mặt vớ trả lời đi à? vợ dạo này học hành cho nghiêm chỉnh rồi, bận bịu mọi chuyện, không có thời gian câu bài nữa! Chồng rảnh rang thì giúp vợ đi!
to anh Vũ: Chắc lại nhờ lão Hòa khỉ đột chỉ cho xem em chứ gì! Láo quá! Không coi luân thường đạo lí là gì nữa! :>