...:: Đuổi hình bắt chữ ::...

1. Búp bê Bắc Kinh

2. Đồi gió hú

7. Thiếu nữ đánh cờ vây

8. Tiếng hát lênh đênh

9. Trần Đăng Khoa

10. Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành:)) Nguyễn Minh Châu!
 
Công sức cả buổi sáng của mình chỉ đủ phục vụ các bạn có tầm 1 tiếng:(
Kết quả là Minh Phương 5, Văn Hà 5
~~> Hòa:D, ai ra đề đây nhỉ?
đáp án chính xác nè:
1. Búp bê Bắc Kinh
2. đồi mồi
Gió
chó sói hú
~> Đồi gió hú
3.Hoa hồng
đầu lâu
suối mơ( mộng)
~~> Hồng lâu mộng
4.Kim cương
lân tinh
~> Kim Lân
5.Trăng
cuối
rừng
~> mảnh trăng cuối rừng
6. Bắp Ngô
bít Tất
máy xay sinh Tố
~> Ngô Tất Tố
7.Thiếu nữ đánh cờ vây
8.Tiếng hát con tàu
9. Quạt Trần
hoa đăng
cổng parabol~> ĐH bách khoa
~> Trần Đăng Khoa
10.3 chàng lính
chuối ngự
rừng~> lâm
pháo hoa
thủy thủ mặt trăng
~> 3 chàng ngự lâm pháo thủ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7. "Thiếu nữ đánh cờ vây" hay gì đó, cái quyển ngày nào cũng thấy ở lớp mình.
 
015_FINGERLAKES-RACE-TRACK.jpg


1131876594f2v0cq.jpg


------------------------>

c110694_02_14a-peacock.jpg


NUMBER1.GIF


Dễ quá (em mới vào nghề)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hà Trang đã viết:
7. "Thiếu nữ đánh cờ vây" hay gì đó, cái quyển ngày nào cũng thấy ở lớp mình.
hỏi chút chứ " thiếu nữ đánh cờ vây là cái gì?
nghe quen quen:-s
@ Phương anh A: đây lầ 2 câu hay 1 câu
tạ sao ở giữa hình 2 và hỉnh 3 có cái gì đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ Phanh ơi, cái gì giống giống "Đua xe công thức 1" nhưng mà chẳng thấy xe đâu thấy mỗi hai con công ở giữa :(, hay là "Đua công công thức 1" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Mẹ Phanh ơi, cái gì giống giống "Đua xe công thức 1" nhưng mà chẳng thấy xe đâu thấy mỗi hai con công ở giữa :(, hay là "Đua công công thức 1" :))
mày chỉ được cái hiểu mẹ mày:)) "đua xe công thức 1" có khi đúng
hình 1: đua ngựa
hình 2 ----> hình 3: công thức
hình 4: 1

nhưng mà chẳng thấy xe đâu
hay là hình 2 là con công "xe" cánh vào nhau:-?
hay là đua công thức 1 nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hỏi chút chứ " thiếu nữ đánh cờ vây là cái gì?
nghe quen quen

Một câu chuyện tình cảm động giữa một thiếu nữ Trung Hoa và một lính Nhật. Quảng cáo cái đã.
(@ Trần Hoàng: cứ thấy tên là nhảy xổ vào)

mày chỉ được cái hiểu mẹ mày "đua xe công thức 1" có khi đúng
hình 1: đua ngựa
hình 2 ----> hình 3: công thức
hình 4: 1

nhưng mà chẳng thấy xe đâu
hay là hình 2 là con công "xe" cánh vào nhau
hay là đua công thức 1 nhỉ

Uh nói câu này chuẩn. Đúng là hiểu mẹ con ah. Đua công thức 1 là đúng rồi:D
 
Một câu chuyện tình cảm động giữa một thiếu nữ Trung Hoa và một lính Nhật

^^, giờ mới vào được HAO, câu của mày hay ghê cơ, đậm chất A, A nhỉ? Welcome to ĐHBC. ^^, may chưa cho quả Heidfeld ( ặc ặc tao ko bao giờ nhớ nổi cách viết cái tên này:| )

Thiếu nữ đánh cờ vây là một câu chuyện của nữ tác giả Sơn Táp (1972) trong trào lưu linglei đang rất thịnh hành ở Trung Quốc. Tác giả viết truyện khi đang ở Pháp, năm 2001 thì phải. Lấy bối cảnh là chiến tranh những năm 1930 ở Trung Quốc.

Nội dung
Người lính Nhật đóng quân ở Mãn Châu , anh thường cải trang thành người Trung Hoa để đến 1 quảng trường đánh cờ vây với 1 thiếu nữ 16 tuổi người Trugn Quốc( 2 người đều chơi cờ rất giỏi). 2 người ngày một hiểu nhau sau mỗi ván cờ và việc đánh cờ dần trở thành cái cớ để họ gặp nhau mà thôi.

2 nhân vật chính này ko hề có tên vì mỗi chương là lời kể của 1 người xưng tôi. 2 mảnh đời xích lại dần về phía nhau khi tình yêu đến, dù tât cả những gì họ biết về nhau chỉ là tâm hồn của nhau qua những nước cờ. Trước khi đến được với tình yêu đích thực của mình họ cũng đã từng trải qua nhiều mối tình "bản năng" khác.

Loạn lạc, cô gái lên Bắc Kinh và bị lạc vào hang ổ của lính Nhật, lại chính là nơi người lính Nhật đang đóng quân. Anh nhận ra cô, để bảo vệ cô người lính Nhật kia đã bắn chết cô và tự sát trong khi họ thậm chí còn chưa biết tên nhau.



Ờ tớ tóm tắt bừa thế :-s Ai quan tâm thì đọc thử nhé! Ko dài đâu, ngắn lắm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay xem trò chơi âm nhạc mới thấy cái đhbc bây giờ trở nên phổ biến quá nhỉ
Lâu không thấy hình nên tớ post bài hâm nóng chủ đề :D
Định "thép đã tôi thế đấy" nhưng chẳng biết diễn đạt thế nào
Mọi người xài tạm cái này vậy:

Bushsr.jpg

63631gq.jpg

gợi ý:hình 1 là George HW Bush
hình 2(là hình bạn nào đấy post rồi) chú ý đến cái older
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên