...:: Đuổi hình bắt chữ ::...

Khó quá mà em :D
Hình 1 chắc là quảng cáo :-s
Hình 2:chị chẳng hiểu gì cả, xin lỗi :p
 
Hình 1 bạn Lộc đoán gần đúng roài, sửa lại chút xíu là ok :D
Hình 2 là 1 hình độc lập - tên 1 bài hát.
Bổ sung: chủ đề 2 tranh là âm nhạc.
 
hình 2 có phải là " Lời của gió" ko em?

chữ khó nhìn qá đọc hok ra :(
 
em cũng nghĩ là Lời của gió rồi nhưng đây là người nói đấy chứ :))
 
hờ hờ, không phải lời của gió đâu.
Hình 1: chủ đề âm nhạc.
Hình 2: Lấy ý tưởng của anh Hà từ " Giấc mơ trưa" thôi.
Nội dung của chữ là : " 2: Gió"
Bài này cũng mới nên không biết mọi người có đoán được không. Nhưng cũng khá nổi mà, rất nổi là đằng khác :D

@ chị Hà: ây dà, ava tình củm quá :">
 
Chuông gió ah :-?
tại nó có chữ gió thôi còn ko liên quan gì lắm đến @: gió

hình 1 thì mấy cái mũi tên chỉ vào cái gì đấy :-?
 
hình 1 ko lẽ là ban nhạc bức tường? =))
hình 2 là Gửi hương cho gió? :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic hic, ko xem đc ảnh của photobucket nên ko biết nội dung ntn cả
comment cái :D ava của Hà tình củm nhẩy :D
 
Hình 1: Bức tường... chính xác. ( my favorite band)

Hình 2: Gửi hương cho gió.... Chị ơi có hương nào đâu.
Gửi gió cho mây ngàn bay.... Cũng hay đấy nhưng không phải bài tớ thik. Với lại ngoài mây còn có cả mặt trời và cây mà.
Chỉ đơn giản là " To: Gió". bài này của một anh người Lào mà, được phát trên VTV3 rồi. :|
Sắp ra rồi. Cố lên. aya aya.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
My ui, " To: Gió" cơ mà.
Một bức thư thì cần cả From và To chứ. Có mỗi To thôi.
Ôi, dịch ra là " Gửi: Gió". Thế là tên bài hát có 3 chữ thì em đã gợi ý tới 2 chữ rồi. :|
Cái này cũng giống Giấc mơ trưa mà.
 
kiểu này chắc chẳng ai biết bài đấy rồi :D thôi ấy giải đi vậy :D
 
Back
Bên trên