Đi tìm tình yêu

:), Chi Mien tinh that, dung la co ca Trinh Cong Son trong do, hi`hi`.
Mua dong sap ve roi, pho Hanoi se cang dai hun hut them, gio se sat va su tham nghiem cua pho lam nguoi ta thay yeu hon mot mai am, nhung anh den vang diu diu. Neu ngam nhin tren pho, ro rang se thay, trong chieu dong nguoi ta hoi ha hon khi nghi den gia dinh, hoi ha mong duoc quay ve to am. Do la mot trong nhung cai dep ma em yeu o mua dong.
Hanoi co duyen the nen di xa ai cung nho. Va noi nho ay sang ca nhung nguoi non-Hanoinan :mrgreen: . Chi can co duyen voi nhau la duoc, chi Mien nhi? :mrgreen:
 
;) ..

hihi uah, HN có duyên mà người Hanoi lại càng duyên..;).. có khi nhớ người nên càng nhớ HN :)

Có bài này cũng hay hay....Đi tìm tình yêu...thu Hanoi

Đi tìm mùa thu Hà Nội
Nguyễn Đắc Như

Em gái Huế lần đầu
Gặp mùa thu Hà Nội
Háo hức đi tìm sắc vàng cây cơm nguội mà không thấy
Lại đi tìm lá đỏ cây bàng màu lửa cháy mà cũng không ra
Em hỏi tôi đường hoa sữa có xa?
Tôi im lặng
Thu mới về một nửa
Cốm ngậm màu xanh, hồng chờ sắc đỏ
Hoa sữa ủ hương đợi gió heo may
Nắng ngập ngừng rắc vàng bụi lên cây
Phủ vết rám cho ươm dần trái bưởi

Tôi im lặng
Và em thôi hỏi
Em mỉm cười trong nhạt nắng bâng khuâng
Ánh mắt buồn thoáng một nét xa xăm
Của trời trong và mây thu Hà Nội
Dẫu vẫn biết thời gian không vội
Tôi ước thầm mùa thu chín nhanh hơn.


:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ ở đâu ra mà lắm thía?? Đề nghị các bạn cho luôn link đến cái web có mấy bài thơ này luôn đi! :D
 
link đây www.dactrung.com Nhưng mà minh không thích thơ trong đấy lắm, có nhiều bài post trên các diễn đàn lung tung lại thấy hay.

Có một buổi chiều nào

Nguyễn Nhật A'nh

Rồi ngày mai trong một giấc mơ
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không có một lí do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra

Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Â'y là anh của một thời trẻ dại

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức

Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai

Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?
 
Thụy Miên đã viết:
Em gái Huế lần đầu
Gặp mùa thu Hà Nội


Đề nghị TM khai báo thành khẩn tên, tuổi xuất thân, quê quán.. để mọi

người còn biết là Huế thật hay Huế dởm...

Không khai có người khai hộ bây giờ ;):D
 
Bài này cho những bác nào hút thuốc :smoking:

Bài thơ tình trên bao thuốc lá

Nguyễn Thuý Bắc

Anh lặng lẽ tặng em
Bài thơ tình trên bao thuốc lá
Những lời thơ vội vã
Viết chân thành trong buổi chia tay

Mai em xa chắc nhớ lắm nơi này
Chiều giảng đường sân vàng hoa điệp
Đừng vội trách nhau như lời thơ anh viết
"... Rồi quên như tháng sáu mưa mau!".

Mai này xa nhau
Còn lại bài thơ viết trên bao thuốc lá
Dẫu đường đời trăm ngả
Ta sẽ gặp nhau hoài trên từng chữ của bài thơ

Mùa thi đi qua không đợi không chờ
Chiều chia tay vàng hoa điệp nhớ
Lời tỏ tình không làm nhau bỡ ngỡ
Bỡ ngỡ vì bài thơ trên bao thuốc lá trao nhau

Bài thơ ơi sao không nhận được từ những ngày đầu
Vì ngày mai cánh cổng trường đã khép...
 
Dạ,

:) đọc dactrung sao thích bằng đọc những bài thơ một thuở ai đó nắn nót chép vào sổ tay..chuyền nhau trong giờ học...rồi 10 năm sau, chợt tìm thấy trong đống giấy tờ lộn xộn như bác Việt đây được ạ. Softcopy thì, hì dễ òm, cut and paste, 1 tiếng được ối ...quý là quý sự tỉ mỉ nhặt nhạnh rùi tự tay chép với tất cả niềm hứng khởi ý chứ ạ.

Đây, cũng một bài ngày trước, vừa chép vừa khúc khích cười rồi ngẫm ko hiểu sau này anh giai mình có nịnh mình như thế ko ....

Em chẳng đẹp đâu....
Đặng Hấn

Em ơi em chẳng đẹp đâu
Không tin cứ lấy gương Tầu mà soi
Ừ thì có thắm làn môi
Ừ thì hai lúm đồng tiền đã sao
Thông minh trán tất nhiên cao
Đã là con gái mắt nào chẳng xanh?
Kể chi suối tóc mát lành
Cứ lười không cắt tóc anh cũng dài
Bảo em son phấn là sai
Nhưng trời nắng đẹp má ai chả hồng!
Chưa già, tất phải trẻ trung
Chị anh hồi sắp lấy chồng, chả thua!
Sao lại cười , rõ lạ chưa ?
Hay là em ngỡ anh đùa trêu nhau?
Thật đấy mừ..chả đẹp đâu .... :D
 
Pham Quang Minh đã viết:
Thụy Miên đã viết:
Đề nghị TM khai báo thành khẩn tên, tuổi xuất thân, quê quán.. để mọi
người còn biết là Huế thật hay Huế dởm...
Không khai có người khai hộ bây giờ ;):D

Bác cứ khó em. Thế chả nhẽ bác chép cái bài của Trương Nam Hương ra là bác cũng ..."qua cầu tiếc ngẩn áo người bay ạ" :D j/k

Đùa chứ, bác khai hộ em đi vậy :D ...bác thích nghĩ là dởm cũng đúng (ko nói giọng Huế) ..mà nghĩ là thật cũng chả sai (15 năm rồi,giờ xa nhưng Ngoại sẽ vẫn chờ hoài)

btw, có bài này cũng thích..trong sáng. (đảm bảo đactrung lẫn vnthuquan ko có :D..và đây là bài duy nhất em còn thuộc đến giờ heheh chép cho vui vậy)

Thêm 1
Trần Hòa Bình

Thêm 1 chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm 1 tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm 1 lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm 1 phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lỳ
Thế nào em cũng khóc

Thêm 1 người thứ ba
chuyện tình đâm dang dở
Cú thêm 1 lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm 1 tấm thiếp
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm 1đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm 1 - lắm điều hay.
 
Sửa thơ

To Thụy Miên: Thơ hay và vui nhộn đấy!

Thụy Miên đã viết:
Dạ,
:) đọc dactrung sao thích bằng đọc những bài thơ một thuở ai đó nắn nót chép vào sổ tay..chuyền nhau trong giờ học...rồi 10 năm sau, chợt tìm thấy trong đống giấy tờ lộn xộn như bác Việt đây được ạ. Softcopy thì, hì dễ òm, cut and paste, 1 tiếng được ối ...quý là quý sự tỉ mỉ nhặt nhạnh rùi tự tay chép với tất cả niềm hứng khởi ý chứ ạ.

Thế những bài rung động từ trái tim của chính mình thì đem lại những cảm xúc gì nhỉ? Thế rồi còn thời gian ngồi đẽo gọt, chau chuốt để cho nó trơn chu, bóng bẩy? Có ai có những cảm giác đó chưa? :)

Thụy Miên đã viết:
Đây, cũng một bài ngày trước, vừa chép vừa khúc khích cười rồi ngẫm ko hiểu sau này anh giai mình có nịnh mình như thế ko ....

Có 2 khả năng: yêu đi rồi khắc biết hoặc biết rồi hãy yêu. :D


Reply by Tố Nga

Đã từng yêu và đã từng thất bại
Có lẽ nào anh lại giống em
Nhưng anh ơi đừng tìm thơ hy vọng
Để quên đi những nỗi phũ phàng

Và anh ơi xin hãy chớ vội vàng
Đừng để lại một lần thất bại
Lại một lần làm tổn hại trái tim
Ứa máu nhiều vì đau thương mất mát

Anh hãy để thời gian và tình bạn
Khẳng định lại tình bạn của chính mình
Đêm qua rồi rồi sẽ đến bình minh
Anh nhất định tìm được người mong đợi

:) Nhờ mọi người thử chỉnh lại những vần thơ của một cô bé dễ thương xem sao? :). Tui để nguyên mẫu người ta đã viết.
 
bác Việt đã viết:
Thế những bài rung động từ trái tim của chính mình thì đem lại những cảm xúc gì nhỉ? Thế rồi còn thời gian ngồi đẽo gọt, chau chuốt để cho nó trơn chu, bóng bẩy? Có ai có những cảm giác đó chưa?

Ấy chết nếu mà thế thì em tạ lỗi cùng bác , em cứ tưởng toàn bài bác quên tên tác giả ạ :) .. Dạ, nhà em thì toàn thơ con cóc nên là chưa có được cảm giác rung động ạ ...để yêu nhiều thêm nữa, hy vọng 10 năm sau, qua mấy chục mối tình, sẽ có lúc ngồi tỉa tót lại cảm xúc xưa, post lên cho các em đầu 9 ạ :D

Em xin phép nắn lại bài thơ bác cho nó vần hơn thôi chứ em nghĩ chẳng cần sửa đâu ạ, như thế chân thật nhiều hơn ạ

Đã từng yêu và đã từng thất bại
Có lẽ nào chúng mình lại giống nhau
Ngâm khúc buồn chi... khi chẳng thể vơi sầu
Bẽ bàng đó, thời gian đâu xóa được

Vậy anh ơi vội vàng chi một bước
Để lại một lần thất bại, dở dang
Lại một lần con tim nghẹn trái ngang
Ứa máu nhiều vì đau thương mất mát

Anh hãy để tự thời gian sẽ hát
Khúc tình ca tình bạn hay lứa đôi
Đêm qua rồi, bình minh lại về thôi
Anh nhất định tìm được người mong đợi


:)
 
Khiếp hai bác không biết cảm xúc moi móc ở đâu ra mà thơ cứ tuôn tồ tồ..;) :D... Em thì chỉ chuyên đi đọc trộm thơ ở các diễn đàn khác thôi, thấy bài nào hay thì cóp ;):D

Ngày xưa

Hà Phú

Ngày xưa Trời ở trên trời
Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta
Ngày xưa đằng ấy nhà xa
Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
Ngày xưa đằng ấy tóc thề
Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
Ngày xưa ta viết phong thư
Đằng ấy nhận được hình như.... bằng lòng
Ngày xưa có tiếng thì thầm:
"Mai sau đừng có thay lòng à nha!"

Ngày xưa đằng ấy đâu quên
Trời mưa mưa quá cho nên.... phai lòng
Thôi thì trời đã sang đông
Thôi thì người đã đành lòng quên ta
Trời ơi, trời ở cao xa
Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa
 
Cụ Quốc có bài đọc lại thơ cũ cũng hay, em chép cho các bác.


Tình cờ đọc lại bài thơ cũ

Lê Minh Quốc

Thơ viết thời con gái
Em - mười ngón tay hoa
Bây giờ tôi đọc lại
Như cầm lấy nõn nà

Em như cơi trầu đầy
Dịu dàng và đằm thắm
Tôi còn ngây thơ lắm
Nông nổi như giếng khơi.

Thơ vọng đến xa xôi
Trong chiều dài kỉ niệm
Ngày ấy em xa tôi
Nụ hôn nào ngọt lịm?

Thơ viết thời con gái
Đọc lại vẫn còn duyên
Cũng như em - tôi nhớ
Từ cái nhìn đầu tiên

Chim nhảy qua cửa lớp
Mang theo thơ học trò
Tôi về quê ăn tết
Bài thơ còn thơm tho.
 
bác Minhbe đã viết:
Khiếp hai bác không biết cảm xúc moi móc ở đâu ra mà thơ cứ tuôn tồ tồ..
:D bác Minhbe tượng thanh pha tượng hình thô ko tả được

Thêm bao nhiêu bài thơ mới :), cảm ơn bác Minhbe và bác Việt nhiều nhiều.
Nhưng mà :D em ko nhịn được cười .. em thấy các bác giai hồi cấp ba của em cũng hay nhảy qua cửa lớp ..có liên quan gì ko nhẩy :confused: :D
Pham Quang Minh đã viết:
Chim nhảy qua cửa lớp
Mang theo thơ học trò
Tôi về quê ăn tết
Bài thơ còn thơm tho.

Cố thêm bài nữa thôi, chơi bời thơ thẩn nhạc nhẽo suốt, giáo có cho thêm tý điểm nào đâu :D
Bài này, post một lần đâu đấy rồi, chép lại cho ai đó vậy ;). Tặng luôn ai đang yêu nhau và bắt đầu có triệu chứng "giận dỗi" mãn tính :D

Mãi mãi ngày đầu tiên
Bế Kiến Quốc

Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào trời đêm..

Tình yêu ko dừng lại
Không sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiên

Cần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ hờn ghen...

Cần những bài ca mới
Để hát về niềm tin
Cần những chiều ngóng đợi
Cả con đường chờ em...

Tình yêu ko dừng lại
Không sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
Tốt thêm và đẹp thêm

Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên..

;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pham Quang Minh đã viết:
Em như cơi trầu đầy
Dịu dàng và đằm thắm
Tôi còn ngây thơ lắm
Nông nổi như giếng khơi.

Quốc nào đấy Minh ơi? Có phải "cuốc" đạp xe hàng ngày đến nhà em yêu ngày trước không mà thâm thế! He He :D

Ấy chết nếu mà thế thì em tạ lỗi cùng bác , em cứ tưởng toàn bài bác quên tên tác giả ạ :).. Dạ, nhà em thì toàn thơ con cóc nên là chưa có được cảm giác rung động ạ ...để yêu nhiều thêm nữa, hy vọng 10 năm sau, qua mấy chục mối tình, sẽ có lúc ngồi tỉa tót lại cảm xúc xưa, post lên cho các em đầu 9 ạ :D

Có phải Miên - FPT không đấy?? Sorry nếu không phải!

Yêu làm chi vội vã thế em ơi?
Khi biết rằng tình yêu thường là khổ
Hãy đừng yêu với trái tim đau khổ
Rồi ngỡ ngàng mình đã chẳng yêu ai

:D
 
Bác Việt đã viết:
Có phải Miên - FPT không đấy?? Sorry nếu không phải!

Yêu làm chi vội vã thế em ơi?
Khi biết rằng tình yêu thường là khổ
Hãy đừng yêu với trái tim đau khổ
Rồi ngỡ ngàng mình đã chẳng yêu ai
:D

Dạ ko phải đâu là ko phải đâu ạ. no prob, bác.
Ơ, cái khổ thơ kia ý gì thế ạ. hehe làm em chợt nhớ 8 câu thơ bị nhồi nhét ngay từ lúc tập toẹ yêu đương :)

Mận hỏi Đào:
Tuổi 18 lớn chưa anh nhỉ?
Có được yêu và ước vọng ko anh?
Có được khóc khi chuyện tình dang dở
Có được buồn khi ước vọng mong manh...?

Mẹ Đào chạy ra hoét:
Tuổi 18 yêu làm chi cho vội
Yêu rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ chóng tàn
Sự nghiệp dở dang tình đứt đoạn :D

:D

(chạy.., uah thì giờ hăm mấy rồi )
 
Tặng người đang đi xa...

Thành phố buồn vắng những cơn mưa
Đóa hoa tàn vương nhị vàng trên cỏ
Anh xa em vầng trăng chia hai nửa
Nửa khuyết mong chờ, nửa sáng chờ mong
 
Mấy hôm nay lang thang ở UK và Ireland, không vào mạng thường xuyên được, thấy mọi người post thơ vui vẻ quá... Tiếc là chẳng có thời gian để vào post góp vui với mọi người. Có bài thơ làm vội, chưa được chỉnh sửa trau chuốt cho lắm, post lên góp vui với mọi người vậy.

Phía không anh

Lang thang bước trên phố phường xa lạ
Nghe lòng mình ngóng đợi... phía không anh.
Bước chân em sao chợt quá chênh vênh,
Phía không anh... không có ai dìu bước.
Gió thổi lùa bàn tay em giá buốt,
Em ước bàn tay ấm... phía không anh.
Đêm tối sầm và mưa rớt rơi nhanh,
Phía không anh... không bờ vai che chở.
Mắt em cay và lòng em nức nở,
Muốn tìm về nơi đó, đến bên anh,
Sẽ không còn những ngày tháng lênh đênh
Phía không anh... luôn có anh bên cạnh.
(Cảm ơn em Hà đã sửa hộ nhé!:) )
Viết vội đôi dòng... hẹn gặp lại mọi ngừơi sau nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
Mấy hôm nay lang thang ở UK và Ireland, không vào mạng thường xuyên được, thấy mọi người post thơ vui vẻ quá... Tiếc là chẳng có thời gian để vào post góp vui với mọi người. Có bài thơ làm vội, chưa được chỉnh sửa trau chuốt cho lắm, post lên góp vui với mọi người vậy.

.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá... Em có bài thơ "Em là Hà Nội của những ngày xưa... Giọt nắng có về qua phố cũ..." nhưng không tìm thấy nguyên cả bài để chép ra đây rồi.

Có ai biết bài thơ "Nói với anh" của Nguyễn Thúy Quỳnh cựu chuyên Văn Ams : "Tôi muốn tìm trên cỏ, một giọt nước mắt rơi, tặng anh làm kỷ niệm, mặn nỗi buồn chia phôi ..." không ạ? Hồi trước bài này có trên vn2k nhưng bây giờ chắc mất rồi...
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Phía không anh
....
Sẽ không còn những ngày tháng lênh đênh
Phía không anh... đã có anh bên cạnh.

Chắc là anh giai chuyển từ bên phải sang bên trái, nên "phía không anh" mới có anh bên cạnh. mà ... mong muốn, sẽ không còn ..., thì làm sao lại "đã có" được ;) ... luôn có đi :razz:

múa rừu qua mắt thợ, trả lời cho chị G mấy câu rồi lock cái này lại, dài rồi, để mở thread mới đi.

"Đường xa lạnh, chị một mình rảo bước
Đi đâu? về đâu? sao ngón đợi một người
Buồn, giá buốt, cô đơn lòng chị
giá mà ... bên chị đã có em

em xin nâng chị, chén rươu nồng, giải buồn nhân thế,
xua tan nỗi cô đơn, lạnh giá buổi chiều tà.
xua tan đi, những nỗi niềm nức nở
rồi đưa chị về, bên anh, "ấm áp ... phía không anh"
 
Back
Bên trên