*** Điều mong muốn bây giờ ***

Ước gì được ngủ một phát bây giờ rồi mới đi học tiếp nhỉ!
 
Ước các cụ họp PH xong ko shock :))
 
Ước được đối xử như trc

Thế là tệ lắm rồi

vậy mà mình còn ko tưởng tượng nổi là ...:)
 
Ước khi đi ngủ không tỉnh lại nữa( hay ít ra cũng khoảng vài trăm năm sau mới tỉnh)
 
[-x , con My này , ước j` mà nghe rùng rợn thế :-ss , ko đc ước thế , cứ vớ vẩn nó quen đi , ước là phải ước như tao đây này , ước hum nay nhặt đc 1 bọc tiền to :))
 
ước gì ngày hnay trôi wa nhanh nhanh :(
biết là sẽ lãng phí thêm 1 ngày nghỉ, nhưng mà ... :(

ước gì trưa cả nhà đi vắng hết ><
 
Ước mai nói chuyện trở lại

Mỗi người đều cần cho người khác ít nhất 1 cơ hội

Ko thì ....../:)
 
Ước mai cô đừng trả bài Lý :(( Ko thì điểm cũng cao cao 1 tẹo :-s
Ước mai lên bảng môn j cũng đc điểm cao :-s
Lo quá là lo :-<
 
Ước gì mình ko xếp cùng 3 đứa ngu khác /:)

Cứ tưởng /:)

ko để cho bọn nó thỏa mãn đc ./:)
 
Ước gì lúc nào cũng có 1 quyển tiền trong người :)) Tiêu cho xả láng khỏi phải ngợi, chắc đc như thế tầm 7 8 năm nữa :|
 
ước mình bớt xem phim, bớt ngủ và làm đúng những gì mình mong ước
 
Back
Bên trên