*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ :x
chờ mãi mới đến ngày làm giao lưu muh :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` mình bình tĩnh hơn chút nữa , sao mà bây h vẫn tức thế nhỉ :( :( :( :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` mình đã ko như thế ( vẫn hơi tức ) , ước ko xảy ra hum qua ( nếu là hum khác đã ko cáu thế ) Ước sống đc mà ko cần F , như thế sẽ chẳng làm ai tức , mình cũng chẳng bị ai làm cho tức ( sau vụ này chắc t/c bị sứt mẻ quá :( ) .Ước có ai hiểu mình ( đến bạn thân còn ko hiểu đc thì làm j` có ai hiều nổi , nếu là do mình hâm hâm thì ước mình hết hâm :()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

tại sao mọi thứ cứ rối tung thế này nhỉ
mình tự tạo ra chăng??

mong có thể có 1 sự định hướng rõ ràng cho công việc sắp tới
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước 1 người bớt ngốc để người khác đỡ khổ .....

Ước không chuyển vị trí 8-}

Ước mai bùng được 4 tiết 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j những người ghét mình biến mất hết :))
Ước ko phải tiêm thêm 1 lần nào nữa
...
ước j những điều trên trở thành hiện thực :)) :)) :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước thi học kì tốt, kiểm tra 1 tiết những môn còn lại tốt!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai thi HK TD thầy đừng yêu cầu quá dã man
Ước mai thi TD tốt , thi sử tốt , ôi sợ quá :(:)(:)(:)(:)(:)((
Ước lấy lại đc điều đó :(( mất thật là buồn , mất thật rồi )
Ước mình đã ko làm thế :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

I wish u a mery x-mas:x:x:x
Ước hôm nay đừng có ức chế như 2 ngày vừa qua:(
Ước lớp mình may mắn:x
Ước đừng có ngu:)) Trẻ con quá:)) Ngãm lại thấy chuyện đời kể cũng có cái thú vị:))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì thầy Hinh ko ác hiểm như thế này...
Còn gì là điểm số của tôi nữa??? >"<
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước bớt 1 lí do để không vui 8-|

Ước bài toán đứa nào chấm nương tay 8-|

Ước mai đời sẽ đẹp hơn hôm nay 8-|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ta onl... nhớ bro yêu... Hơi chou nhưng mà bro tốt mà:x
Ước con Xôi nhớ hộ là mình dặn cái giề:))
Ước hết hẳn đi:))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Mong trời lạnh lạnh lạnh ....:roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao:
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mình đừng mất điều đó , mất ko nhỉ ??:( :( :( :( :(
Ước mai tâm trạng sẽ ổn định hơn , đừng có cứ thế này mãi nữa '
Ước mai có vài điều vui vui xảy ra đi , dạo này toàn tức , chả bao h cảm thấy vui vẻ j` cả :(
Ước bớt ngu
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ngày mai sẽ tươi sáng hơn :(
A better day :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước xiong hôg phải ăn táo nữa :( Khổ thế :(
Ước mai thật lucky :x
 
Back
Bên trên