*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì mùa đông kéo dài mãi...[-o< [-o<
:roflmao: :roflmao: :roflmao:
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước có ai nói vs mình "rằng tao đi học toán với mày ơi " ,mong FL vs TP đừng nghỉ toán , mong gặp đc ai đi học đc E cùng mà teacher chịu nói OK
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước con Shit ngu đừng tự làm khổ mình vì những chuyện ko đâu nữa X(
Ước nó zui lên :(

Ước kt Lý làm bài tốt :x
Ước lucky + zui như hum nay :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

uoc zi` way lai nam lop 10
uoc zi` lai co nhung cam zac day
uoc zi lai thay long minh am ap ^_^
i-) 1 thoi de nho .i-)
haizzzz ...thanh ki niem het rui :(( :(( :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước đc nhàn hạ như hồi cấp 2 , ôi mệt mỏi quá
Ước lúc nào cũng giữ đc bình tính , sáng suốt , lạc quan như hồi trc' 0:)
-------------

Mong ngày mai làm bài văn tốt đẹp ( cứ vào đề " tôi yêu em " là tốt đẹp lắm rồi ) ước mai lucky , tỉnh táo làm văn cho tốt
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ngày mai sẽ làm bài thật tốt
đừng có shit như hum qua với cả hum nay :(( :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước môn Văn ko làm mình khổ nữa.....ôi HSG.:((
Mà mai có kq rồi.:-ss
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì đi ngủ ngay

Buồn ngủ quá rồi

Còn mấy chục trang chưa in xong mà lại hứa với bạn :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước thứ 2 làm giao lưu xong có đủ sức thi học kì Sinh!
Ước có thời gian học Sinh!
Ước mai kiểm tra lý tốt!
Ước thứ 7 kiểm tra văn tốt!
Dạo này kiểm tra nhiều quá!!!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước có ai làm hộ văn để chép cho nhanh , nghĩ nhiều mệt óc
Ước ngày mai ko bị gọi lên bảng lý để còn ngồi ôn văn
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước kt Lý làm bài tốt :x
Ước mai thật lucky :x
Ước xiong đừng quá lo :x
Ước đừng xảy ra chuyện j tệ hơn nữa :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước kon đấy với thằng đấy o thành đôi.... :( nhìn giống kiểu sắp iu nhau wa' mà mình o thik thang` đấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì đỡ phởn tí :D
phởn mạnh wá rồi :))

ước gì ngày mai ko tệ wá :|
ối zời :|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước nó vào ......

Ko phải bạn của mình nên cũng chẳng cần quan tâm lựa chọn bạn hơn hay người ta hơn .

Ko bao h là bạn cả .
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` mỗi ngày có 40 tiếng để ngủ thêm , học thêm vài thứ hay ho nữa ( tỉa hoa , nấu ăn >:-D< , trà đạo , đàn , một vài khóa học về cák suy nghĩ trong cuộc sông vs làm việc < thấy ông anh họ quảng cáo là hay ho lắm , tiếc quá , chả có time đâu :(( > , học thêm cả tiềng Pháp nữa ( đúng là mơ ) , và cả tự làm việc nhà nữa ( ng` khác làm chả bao h hài lòng :() , ôi time đâu rồi , có khi là làm cả từ thiện cũng vui ( ông anh mình ở trên miền núi nửa năm kêu là vui lắm mặc dù hơi khổ )
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

tại sao cứ phải tranh cãi vì những thứ vớ vẩn. Mỉnh tin câu chuyện là nghiêm túc nhưng cách giải quyết lại quá ư trẻ con.
Bạn thì là bạn, tại sao lại có thể nói thôi là thôi nhanh đến vậy
mong là chúng nó sẽ nói thẳng thắn với nhau, đừng có kiểu khó chịu này
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước bọn nó đến tập đủ :x
Ước mai tập ổn thỏa hết đi :x
Ước thật lucky :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai ko phải gặp Pít :((
ông ý muh trả bài chắc chết mất :((
bít là tham nhưng vẫn ước
ước zì mọi điều ước đều thành hiện thực
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai ko phải gặp Pít :((
ông ý muh trả bài chắc chết mất :((
bít là tham nhưng vẫn ước
ước zì mọi điều ước đều thành hiện thực

Mẹ ước giống con :((

Ước LB ko buồn :( Mình chỉ nói thật lòng mình thôi mà :( Nhưng dù sau này có thế nào , mình cũng sẽ ko hối hận đâu :) Ko thể dối lòng thêm nữa :D

Ước xiong ko xem phim nữa :(( Xem mãi thế nhỉ :((
Ước chat vs xiong :x Xiang ta :x
 
Back
Bên trên