*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì viết nổi cái đơn mà ko bị hiểu lầm 8-|
mệt mỏi 8-|

ước ko bị ăn cắp bản quyền nữa :)|
nhục :)|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

muốn mọi chuyện trở lại bình thường, muốn điểm ko be bét nữa
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

mong 1 người sẽ khác , mình chỉ muốn tốt cho nó thôi mà

mong nó gặp nhiều may mắn , mặc dù có thể với nó may mắn là những điều vớ vấn
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai thật lucky :x
Ko bị kt miệng môn j hết :x Cho dù có cũng đc điểm cao :x
Ước mai zui :x
Ước Dũng cu onl còn gửi QQ :( Xiang Guo Xun :(
Xi wang ni hui gao gao xing xing de qu :x Tai xiang ni le :( Zen me ban? :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước không mệt thế này

Khó chịu thế không biết 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước thứ 2 ko phải trả bảng điểm về cho phụ huynh!
Ôi chết mất chết mất thôi!!:((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước thứ 2 ko phải trả bảng điểm về cho phụ huynh!
Ôi chết mất chết mất thôi!!:((

Thứ 2 đã trả rùi ah :| Làm gì mà sồn sồn như con chồn thế nhỉ :| :((

Kỉ lục 15 đứa cùng online cái giờ hoàng đạo này :D Thế mà chẳng đứa nào vào câu với mình :((

Ước bu xiang ta anymore :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mấy cái suy nghĩ quái quỉ này không hành hạ mình nữa.
ước đừng có sa đà vào những cái không đáng, đừng lún sâu thêm nữa
ước ngày mai vui...
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ko phải ngồi ở đó nữa.:(( Ức chế lắm lắm rồi!X(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ổ cứng sớm được sửa :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước được về sớm , còn nhiều chuyện quá phải giải quyết trong tối nay .

hơi thất vọng vì someone ko đi học , nhưng thôi , dù sao cũng sẽ gặp mà :)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì ko buồn cưới đến vỡ bụng thế :))
lag lag lag :))

ước gì Home làm xong nhanh để còn học được trò mới :D
tò mò wá :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước đc như hôm qua :)
ước bài SINH đc điểm cao :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ko hiểu vì sao, nhưng thôi kệ

ko bít là nó có muốn quên someone ko

nếu muốn thì tốt nhất đừng nên viết về someone dưới bất kỳ hình thức nào nứa

mà dù ko muốn thì cũng phải làm vậy

dù sao cũng thấy nghi ngờ, rằng có thể mọi chuyện ko phải vậy
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước không phải làm bài Sinh 8-}
mất thời gian quá
ước điểm văn cao hơn :((
ước ngày mai đi học không bị buồn ngủ :)|
ước đổi được chữ kí X(
ghét
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

nếu mọi thứ rõ ràng như A là B , thì đã chẳng có chuyện để suy nghĩ .

Chỉ ước là điều mình nghi ngờ không phải là sự thực , rất muốn biết câu trả lời là không phải ......
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước cái YM đừng đơ nữa :(( Cả cái Vietkey nữa :((
Ước tuần sau cũng may như tuần này :x
Ước ke yi jue ding :( Ni wei shen me bu gei wo da dian hua ??
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước được nhìn thấy cái theme này mãi .

Thôi, 40 phút nữa mọi thứ sẽ trở về với cát bụi .

Thật chán ...........:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Vấn đủ thời gian để chúc mừng anh Híu.
Chúc anh thành công trong cuộc sống <cái này cũng là điều ước nhỉ>
Hôm nay thấy loa trg` có người tặng anh bài hát.:))
 
Back
Bên trên