*** Điều mong muốn bây giờ ***

ước mai làm bài kiểm tra hoá tốt :)!
ước mai vui vẻ nữa :x!
 
Ước mai ko mệt mỏi như ngày hôm nay!!!
Kinh hồn cái ngày thứ 3, sao mà đáng ghét thế ko biết???
Về đến nhà coi như hết pin luôn, bò bằng cả tứ chi mới lên được phòng.
Đau hết cả người :((
Mai cũng lại khá bận nữa!!!
Ôi những tháng ngày tăm tối:((
 
ước có cái kèn trumpet , đồ tàu cũng được :"> , tập thổi lại 8-> 6 năm rồi ko xờ vào =))
 
ước có cái kèn trumpet , đồ tàu cũng được :"> , tập thổi lại 8-> 6 năm rồi ko xờ vào =))

:eek: anh cũng biết chơi trumpet àh.. :eek: anh em mình giống nhau rồi.. <:p anh học chơi ở đâu thế, Cung thiếu nhi àh.. :eek: vui quá.. \:d/ có ng` có cùng sở thik giốgn mình.. \:d/
ước giống anh.. :">
 
học thầy lâm :"> , hồi trước đội kèn của trường, nhưng từ hồi lớp 6 tới giờ ko chạm vào :| , thổi được khoảng chục bài thôi, ko biết giờ thế nào :|
 
học thầy lâm :"> , hồi trước đội kèn của trường, nhưng từ hồi lớp 6 tới giờ ko chạm vào :| , thổi được khoảng chục bài thôi, ko biết giờ thế nào :|

e thì mới ko đụng vào từ 1/6 năm kia thôi, sau vụ tổ chức 50 năm thành lập cho cung xong thì phải.. nhớ hồi đấy mà hoành tráng vãi... còn có vụ liên hoan tiếng kèn toàn miền Bắc nữa, e đc dự 2 lần liền.. >:)
ước j đc đi học kèn trở lại... :(
 
anh chỉ là học để theo đội kèn của trường thôi 8-> cuối cùng lại thik rồi học gần 1 năm, nhưng sang lớp 6 kèn đắt quá đek dc mua nên bỏ :"> , cũng bập bõm được ka chiu xa :">
 
Thổi kèn là vào đội nghi lễ của trường, hay đc bùng tiết , vui lắm,nhưng đến năm lớp 9 thì ko có nghi lễ nghi liếc gì hết :-<

ước thằng ngu đấy nhắn lại cho 1 phát để còn biết b-(

Bực cả mình , ghét đứa nào dùng cái mạng đấy b-(
 
thổi kèn trên cung còn đc đi đón đoàn nữa chứ, bao nhiêu ngày đc bùng học... 8-> khi về còn có money >:/ sướng quá.. tiếc thế, h ko còn đc đi rồi.. :((
ước j có ai đó onl h này.. :((
 
ước sau nghỉ học thì mấy lão trông xe ko khốn nạn thế nữa X(

Bực mình X(
 
ước ol đi, để e nhìn thấy nik sáng, ava và stt busy của **, chỉ cần thế thôi, ko cần chat đâu:((
 
Back
Bên trên