tôi ghét tôi như thế này khủng khiếp
tôi thấy mình giống 1 thằng hề.
Cứ cố làm thân, mua vui cho mọi người.
Người ta cười nói vui vẻ chốc lát rồi quên ngay, chả còn vương lại tí gì trong đầu óc
aaa
tôi căm ghét tôi như lúc này tôi căm ghét những người xung quanh, những người tôi đã có lúc rất rất yêu quý và trân trọng.
Tôi cứ ngỡ mình chí ít phải là 1 cái gì đó trong mắt các người. Mà có là cái quái gì đâu. Hụt hẫng, mệt mỏi lắm rồi đấy.
Sao mà phải thế nhỉ! Sao phải giả dối thế! Cứ nói thẳng với tôi là tôi ngu xuẩn, điên dồ và bệnh hoạn đi Tôi sẽ tức nhưng chỉ 1 chốc lát thôi. Nhưng tôi ko phải đau như thế này.
aaaaaaaaaaaaa
Tôi căm thù các người
ước gì tôi có thể chết được