Đội tuyển bóng đá Hn Ams

Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Grant chỉ đc cái ăn may thôi, giống thầy Thắng :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Con mẹ Grant dân Do Thái ảo vkl ;))
Mà quả pen trọng tài tưởng tượng ra à, camera còn éo quay đc :-?
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Camera ko quay đc đâu có nghĩa là nó sai :-j. Cái đấy chỉ chứng minh rằng thằng quay ko lia camera kịp, thế thôi;)
Mà MU chẳng lẽ ko đủ tự tin để thắng 2 trận cuối8-} Gặp 2 thằng ất ơ, có mỗi WH là còn lo:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Dĩ nhiên thì MU vẫn vô địch nhưng mà rõ ràng Chel thắng éo đẹp tí nào. Mk kể cả có chạm tay thì nó cũg co lại sát ng` rồi, trọng tài biên ngu như con dog. Mà cái thằng dog3 :))lại còn chơi bẩn, đạp Vidic. Mẹ nó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Kệ mẹ cái Pen
MU vẫn hơn hiệu số ~~~> Thằng Chel + Avram Grant vẫn đái ra máu :|
<K>
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Biết là thế mà thua ứcX-(
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

K đỡ đc quả chữ kí của bố Hiếu :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Chúng mày tranh cãi mà làm gì, đồng ý Chelsea thắng ko đẹp, MU thua ức nhưng may mắn là cái quan trọng nhất:))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Thôi anh em hướng tới 2nd leg CL nào ;))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Người ta gọi là Dog3 :))
Chữ ký mẹ Hiếu éo đỡ đc :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Thắng ko đẹp thì thế nào mà thắng đẹp thì thế nào? :))
Nói chán vkl.
Bóng đá thiếu gì tình huống nhạy cảm. Quả ấy Carrick chạm tay rồi. Có chăng chỉ là tay không quá xa người thôi. Cái đấy tuỳ trọng tài bắt. Fergie cũng thừa nhận là có chạm tay, chỉ là vấn đề quan sát của từng người, tay sát người hay không thôi: "Granted, the ball hit Carrick's hand but he couldn't get out of the road." <Source: BBCUK, dont doubt>
Còn ba cái vụ ăn may với thắng không đẹp thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân, và cũng chỉ là cái cớ vô lý mọi người lôi ra để bào chữa cho cái thứ mà chính mình cũng chưa có đủ chuyên môn, hay ít nhất là bằng chứng cụ thể để xác minh. Vin vào cái gì mà hô hào Chelsea là Shit, Grant là thằng ăn may? Nhìn xem MU chơi thế nào đi. Có tự mình tổ chức tấn công một cách mạnh dạn như vẫn thường làm ko? Hay là khư khư cầm hoà, ăn chắc cho chức vô địch? Bị áp đảo như thế mà còn nói là Chelsea thắng không đẹp? Vậy chắc nếu MU có hoà thì fan CHel cũng có quyền nói MU hoà ko đẹp? "Bóng đá là cái rổ đựng may mắn". Nhưng chẳng ai lần nào cũng mò thấy cả. Chửi đổng, xúc phạm thần tượng người khác, hay tất cả những gì đại loại như thế, chẳng làm MU lấy lại được penalty. Chỉ thấy mọi người tự nhạo báng mình, make a fuss over those things.
Cái chức vô địch của MU có ý nghĩa hơn cả sĩ diện của bản thân àh?
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Wao, biện luận ác. Nhìn Chel tấn công nhiều nhưng có thực sự gây đc nguy hiểm, xem lúc ghi đc 2-1 bị ép về thì sao? Rõ ràng trong bóng đá chỉ đá vì 1 mục tiêu, nếu ko đạt đc thì tấn công, muốn giữ nó thì lại phòng ngự. Lối chơi Man trận đấy là thế, ko tung ra đội hình mạnh nhất, Chel cũg đâu có ép đc, có gây nguy hiểm gì nhiếu.
Thôi, xem như thế PL càng hay.
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

thằng Hậu ăn nói hơi quá rồi; đây là chỗ để anh em nói chuyện; bộc lộ cảm xúc chứ không phải là chỗ tranh cãi; mày nói thế anh thấy hơi xét nét mọi ng quá

MU vs Chel dù thế nào đi chăng nữa là 2 đội bóng lớn; Ferguson cũng là HLV lớn; điều này thì không phải bàn. Mà MU chịu nhường cho Chel vs Barca là vì đội hình đang chắp vá; Rooney đi khập khiễn; Vidic chấn thương liên tục; còn cả lượt còn lại thì quá mệt mỏi do lịch thi đấu quá dày; đến Ro7 là thằng nổi tiếng khỏe mà trận trc còn k đc đá chính; anh thấy MU đá cố thủ bảo toàn là đúng; vì thua Chel; thắng hai trận còn lại vẫn vô địch; còn thua Barca thì không khắc phục đc. Nhiều khi để dành chiến thắng ng ta phải hy sinh một vài thứ; còn ở giai đoạn giữa mùa; có ai dám phản đối MU chơi tiêu cực :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

kết quả cuối cùng mới lah quan trọng, ko xét quá trình :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Tao mà oánh bài tốt đc thằng Duy ANh thì tao oánh rồi :)
<K>
Tóm lại là MU vô địch, có cơ đúp
Thế lịch đá thế nào đây? :| Thi sắp xog òi!
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Mai thi Hoá, môn mình ngu nhất trần đời :(( Chết mất :(( A Kiên cho e cái số phone ngồi nháy đề ra :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

yêu cầu ko bàn tán chuyện chelsea với cả mu ở đây nhá, cần thì ra ngoài lập topic ở ngoài kia :))
mah nói chung thua lah kém rồi, bàn mới chả luận j` nữa, rooney thì chộp được 1 quả, còn ballack thì bù lại = 1 quả pen ---> hòa
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

mày cứ click vào cái minicity của nó 100 lần/ ngày là nó nhảy vào phòng thi cho mày lun :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

ý Duy Anh là bộc lộ cảm xúc kiểu xúc phạm thần tượng người khác áh? /:)
còn vụ MU đá thực dụng ai nói là xấu. Nghĩ xem ai nói là Chel thắng không đẹp? Như thế nào là không đẹp?
Em post bài không fải để chửi MU chơi tiêu cực. Em post bài để mọi người tự đọc lại và thấy là cái cách ăn nói, của một số người, không thể là của người hâm mộ túc cầu giáo thực sự. Đấy mới là chủ đề chính.
 
Back
Bên trên