Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009
có cái này mới nhận được từ trung trố
Niềm tự hào của Amsers
Huy chương vàng, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải, 2/7 cầu thủ vào đội hình mẫu. Đó là những gì mà các chàng trai tuyển bóng đá trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam(AMS) đã dành được trong giải bóng đá học sinh THPT thành phố Hà Nội – cúp Viettel lần thứ 7. Với những thành công đó, tuyển bóng trường AMS đã trở thành hiện tượng của giải. Vậy nguyên nhân nào đã làm nên thành công này, hôm nay HHT sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các chàng trai này nhé.
1. Cùng làm quen với các bạn ấy nào !!!
Đó là 15 teen 9x sôi nổi, nhiệt tình, cởi mở đến từ nhiều lớp khác nhau dưới sự lãnh đạo của đội trường Nguyễn Thành Trung(12Pháp2) và sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Hữu Thắng (GVTD,CVĐT AMS). Bằng tình yêu với thể thao, đặc biệt là với bóng đá, các bạn đã đến với nhau và lập nên một đội bóng đoàn kết, đầy sức mạnh. Thành phần nòng cốt của đội tuyển chủ yếu là những người chơi thân với nhau, hiểu rõ nhau, cùng chung tình yêu với bóng đá cộng thêm một chút kĩ thuật nữa là đủ. Đó phần lớn là khối 12, là những anh cả trong trường. Mặc dù đang trong những năm cuối cấp, phải đối mặt với áp lực thi cử, nhưng các bạn vẫn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường song vẫn đảm bảo được kết quả học tập trên lớp. Điển hình như bạn Trần Dũng(12Hoá2), cầu thủ xuất sắc của đội, trong cuộc thi Olympic vừa qua đã đạt giải nhì môn Hoá. Thật đáng nể phải không ! Ngoài ra, một số thành phần bổ sung cũng được đăng kí qua HAO(hn-ams.org) và được tuyển chọn qua những trận đấu cọ sát.
2. Đằng sau những thành công
Là cả một sự phấn đấu không ngừng của một tập thể tài năng và đoàn kết. Mặc dù được nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình luyện tập song đội vẫn gặp không ít những khó khăn. Đầu tiên phải kể đến thời gian luyện tập. Vì thành phần của đội chủ yếu là lớp 12 nên thời gian tập luyện thường rất hạn chế. Đội thường chủ yếu luyện tập từ 2h00 đến 4h00 thứ 4 hàng tuần. Năm nay lại là năm cuối cấp nên một số thầy cô và các bác phụ huynh cũng lo lắng, không muốn cho các bạn tham gia đội bóng. Như bạn Nguyễn Thành Trung(12Pháp2) đã không được cô chủ nhiệm cho phép tham dự giải, nhưng nhờ các “huynh đệ” trong đội xin giúp nên cuối cùng cô cũng đồng ý. Ngoài ra còn vấn đề ở chính trong đội bóng. Một số vị trí trong đội như vị trí hậu vệ, trong lúc tập luyện, do chưa có nhiều kinh nghiệm và tâm lý thi đấu chưa tốt nên còn chưa phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng trong giải đấu vừa rồi, chúng ta thấy các chàng trai đã thể hiện rất tốt, phải không nào ? Các bạn ấy đã nỗ lực hết mình, đã giúp đỡ nhau rất nhiều đấy !
3. Chiến thắng đã mỉm cười
Nếu như mùa giải năm trước chỉ dừng lại ở trận từ kết trước đội tuyển trường THPT Hai Bà Trưng thì mùa giải năm nay, TEEN AMS đã gặt hái được nhiều thành tích rất PRO và đáng nể. Trong 7 trân đấu, chỉ có duy nhất 1 trận Hoà, còn lại là toàn thắng, chiếc cúp đã về trong sự hân hoan vui sướng của các Amsers. Đội trưởng Nguyễn Thành Trung đã trở thành vua phá lưới khi ghi 11 bàn vào lưới đội bạn. Wow! Thật đáng ngưỡng mộ phải không ? “Đó là một đội trưởng biết tổ chức, phối hợp ăn ý với đồng đội, kĩ thuật cá nhân tốt và biết toả sáng đúng lúc” (Tân – 12Toán1). Chưa hết, Trần Hồng Việt (12Tin) còn cùng với Nguyễn Thành Trung được lọt vào đội hình mẫu của giải. Và còn một anh chàng rất điển trai, nổi bật trong mùa giải này là thủ môn Trần Dũng (12Hoá2), người đã chặn đứng nhiều cú sút hiểm hóc, cứu cho đội tuyển nhiều bàn thua trông thấy. Đặc biệt, trong trận chung kết, anh đã bắt được 2 quả penalty giúp tuyển AMS dành chiến thắng. Bật mí cho các bạn nè: Trần Dũng đã từng học lò Thể Công đấy. Ngoài ra, tất cả các vị trị khác trong đội điều chơi tốt, phối hợp ăn ý với nhau và đã góp phần cho thành công chung của cả đội tuyển.
4. Và niềm tự hào của Amsers
Nếu như trước đây, Amsers tự hào vì đội bóng rổ với những thành tích cao ngút trời thì giờ đây, các bạn ấy còn khắc vào trái tim mình hình ảnh của đội bóng đá bằng tất cả sự yêu mến và ngưỡng mộ. “Các bạn ấy thật tuyệt vời! Không những học giỏi mà còn chơi thể thao rất hay”(Mai 11Văn).” Ví như Khuất Việt Anh (12Hoá1) vừa tham gia đội bóng rổ, vừa tham gia đội bóng đá lại vừa hoạt động đoàn mà học cũng rất giỏi. Các bạn ấy đã 2 lần được vinh dự kéo cờ trong giờ chào cờ đầu tuần của trường. Khi giải đấu kết thúc, các bạn vẫn chơi thân với nhau, vẫn “tụ tập” chơi thể thao, tán gẫu và lại bù đầu vào đống sách vở để chuẩn bị trong kì thì sắp tới. Xin chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình chọn và hãy luôn nhớ rằng, các bạn là niềm tự hào của Hà Nội – AMS, Amsers luôn hướng về các bạn …..
Duy Tùng - Hồng Nhung
chú thích thêm; hòng nhung lah 1 em 11 văn trường mimnhf

)