Đội tuyển bóng đá Hn Ams

Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

hnay thua thì thua thật.nhưg cũng tại 1 phần sân khách mà họ thì lôi đâu ra tận 3 4 chục cổ động viên.cổ vũ lại có bài :-s vs lại trời nắng kin.đá 2h.hix hix.
thế hôm 2-9 mình đá cho đội nào nhờ????
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

3,4 chục cổ động viên cơ á:))
Có gái xinh ko:)),có gái xinh mà còn để thua thì kém quá:))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Thế mà sao hồi trước thấy mấy đứa cứ hậm hực bọn UM blog bliếc gì cơ mà :)|
Anh thấy chúng nó tử tế ra fết :">

Anh thích thì mở blog nó ra đọc lại thì thấy ngay;) Em chả nói xấu bọn nó làm gì
Nếu ko nhầm thì sau khi thua ECE, bọn nó ko viết blog nữa, tập trung tập luyện để "trả thù". Sau khi thắng ECE thì bọn nó viết blog lại, lúc này đã "tử tế" hơn ( vì sau trận đấu em có nc với thằng Q.Huy bên UM).
Ông 12 nào cũng tư tưởng 11 ghét UM nên nói xấu bọn nó, đẩy cao mình lên. Vãi:-<
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

anh cứ vào blog UM mà đọc mấy entry trận đấu của bọn nó =)) =))
@MTung: Nhiều gái lắm :)) Nhưng mà em bị cận =)) =))
ước j tuyển mình có dàn cổ động như thế 8-> 8->
Duy Anh mà đi đá thì ANHVL lăn cứ gọi là :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Anh thấy hnay đá thế là đúng sức ròi :|
Mà có cổ vũ thì càng vui :x Cho làm quen vs sức ép :D may mà bà Hà ko đi, ko là có chém nhau
2h đá đúng là hâm thật >"< mệt bã cả người
---
@ Minh Tùng: :)) ờ UM hnay đi toàn em xinh thôi, da trắng chân dài, quần soóc ngắn :x =)) tao bảo mày đi thì ko chịu đi cơ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

em Lâm nhường sân 2/9 cho tuyển cái nhỉ
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

khiếp hnay UM đào đâu ra lắm gái đi cổ vũ thế????
thấy Phương bảo bọn nó đi cái j mà 10+ ý. mình nghe hog thủng.
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Trik một entry ra cho a Kiên xem, nói có sách mách có chứng nhé :))
Bình luận có thua j An Nih Thủ Đô đâu =)) =))

UM vs. Liên quân Toán 1, Toán 2, Lý 1 Ams : 4 - 0 || Super Sunday!

Sau buổi tối ăn chơi trác táng ở Dạ hội “King and Queen” trường Nguyễn Tất Thành, các cậu ấm UM đã sẵn sàng hơn bao giờ hết cho trận cầu sáng ngày 23/3/2008 với Liên quân 3 lớp 10 Toán 1, Toán 2 và Lý 1 trường Ams tại sân vận động tiêu chuẩn quốc tế Vạn Phúc.

Quang ML khi đang xem tiết mục nhảy múa ở Dạ hội NTT: “Một sự chuẩn bị quá hoàn hảo cho chuyến du đấu ngày mai!”

Anh VN: “Võ Huyền Anh ơi! Anh nguyện hiến dâng cho em tất cả những bàn thắng mà anh ghi được. Còn những đường chuyền assist, xin gửi tặng em, Thảo – Juliet của lòng anh!”

Thôi chém gió thế đủ rồi, giờ chém gió tiếp. Sau đây là đội hình ra tíc cớ sân pụp pụp của UM:

Thủ môn: Hải SN

Hậu vệ: Nhân DP, Huy QL, Trung HD

Tiền vệ: Giang TM, Quang ML

Tiền đạo: Anh VN


Bộ ba Giang TM, Quang ML & Anh VN đã thể hiện một phong độ quá xuất sắc trong thời gian gần đây. Nhất là đội trưởng Giang TM, anh đã ghi 11 bàn trong 3 trận gần nhất và tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn UM cùng Anh VN (23 bàn) và ngay trên Quang ML (21 bàn). Một điều đáng tiếc là các cầu thủ Ams vẫn đến muộn như thường lệ (chỉ có lớp Toán 2 là chuyên nghiệp nhất). Vì thế, bác trọng tài chuyên nghiệp được thuê để điều khiển trận đấu phải đến gần 7h20 mới tuýt còi.

Trận đấu vừa bắt đầu, các cầu thủ UM như Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ tràn lên phần sân đối phương và chiếm lĩnh thế trận ngay lập tức. Những pha bật tường tối như đèn, sáng như mực làm điên đảo gần 200 cổ động viên có mặt lúc đó (tính cả bác bảo vệ). Và như một hệ quả tất yếu, phút thứ 10, Quang ML và Anh VN có pha phối hợp thành bàn tuyệt đẹp. Sau cả một buổi tối luyện mắt, trình độ quan sát của Quang ML đã lên đến mức “gần bằng mình”. Nhìn thấy VN di chuyển, anh lập tức tung ra một pha tạt bóng điệu nghệ như David Ronaldo. Anh VN thậm chí không dùng đến cái đầu quý giá của mình, mà chỉ dùng ngực đánh bóng vào gôn. Cả đội UM xúm vào: “Lè!”

Khoảng thời gian từ phút thứ 12 đến phút thứ 18 là lúc các cầu thủ liên quân Ams bật lại thế trận. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của Nhân DP và Trung HD 2 cánh cùng thần sét Huy QL đá thòng, đã không có bàn thắng nào được ghi.

Phút thứ 23, Quang ML có pha ghi bàn rất tuyệt mĩ, ấn tượng và đầy chất Latin. Tuy nhiên, phóng viên Giang TM đã quên mất bàn thắng đó như thế nào.

Phút 35, từ quả chuyền ngang như mực của Quang ML, Giang TM có cú sút xa gió bão từ khoảng cách 1/3 chiều dài sân. Cả hàng thủ liên quân Ams đứng nhìn, và một lần nữa các tuyển thủ UM lại: “Lè!”

Phút 42, từ một đường chuyền tinh tế của đội trưởng Giang TM, Quang ML đã có bóng trong tư thế đối mặt thủ môn. Anh tung cánh, giơ chân và sút … vào chân ông Trung HD. Tự nhiên lúc đấy không hiểu bác HD ở đâu lao ra cản bóng, thế là bị ăn ngay một câu chửi của Thạch đại gia. Toàn bộ tuyển thủ UM chỉ còn biết đứng cười.

Phút 51, khi trận đấu chỉ còn 9 phút nữa, bộ ba Giang TM – Anh VN và Trung HD đã có pha phối hợp mẫu mực. Giang TM chuyền bóng cho Anh VN đối mặt thủ môn. Nhưng Anh VN đã rất đồng đội, giật gót sang để Trung HD một mình một gôn sút bóng vào lưới trống chuộc lại lỗi lầm của mình. Cả đội UM quay vào mặt Nhung: “Lè!”

This is the tíc cớ end!


GIANG™ [UM|C|82]

Entry này là còn nhẹ =)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

mình chưa hiểu thế trận lắm :|
thôi cứ p0st 1 bài tý đọc xong commèn tiếp :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Lần sau hẹn UM lại đi
Bảo chúng nó mang nhiều gái xinh đến vào
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

sao khi đọc xong mình thấy rất buồn :|
mà thôi các em đeo mặt nạ vào rồi nộp tiền cho chị cũng ok :))
đừng đá 2/9 :-< 2/9 mình k đi thu tiền đc đâu =;
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

trận này từ tháng 3 nên là đội họ chém rất điên =)) =))
Nhưng mấy entry từ sau trận thua ECE là họ đã khiêm tốn đi nhiều rồi :))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

miẹ toàn đá với đội lởm thả nào chả tinh vi, đến ECE với T2 trường mình còn chật vật =))
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Chiến thuật thì Hiếu vào 06-09 bảo mod mở cho cái topic chỉ có tuyển vào dc ý,nói ở đây lộ hết cả vở ;)) ;)) ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

mình iêu cầu lập blog cho nó chiến :>
mình định lập h` nhg mình buồn ngủ quá =)) tại thằng Đăng m ch0 chị cái entry bọn UM :-< ts đọc mà buồn ngủuuuuuuuuuuuuu =;
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

mọa thằng Phạm Đức Bình sáng mai 8h30 ra chỗ trường mầm non anh đưa tiền cho thuê sân nhé

A Hiếu ơi, Nguyễn chứ éo phải Phạm =))=)) =))
Kiểu này mai lại nhớ nhầm tên gái thì vừa 8-X: 8-X: 8-X:
Lần sau hẹn UM lại đi
Bảo chúng nó mang nhiều gái xinh đến vào

Minh Tùng hổ đói thế :-t :-t :-t CNN trong đội cổ vũ làm gì có con nào "xinh" mà đến cổ vũ =))
Anh dẫn bạn gái đến đi, cho anh em có hưng phấn đá bóng =)) =)) =)) <:p <:p :-< 0:) 0:) 0:)
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Mà trận này cũg nói là liên quân tận 4 lớp. Trong khi có mỗi mình em T2 do lớp Lô thiếu ng` nên nhờ đá hộ. Lý 1 cũng có 1 hay 2 ng` gì ý. Thủ môn thì ko có, mấy ông lớp Lô thì toàn mấy ông dở hơi đi đá, mấy đứa đá hay ở nhà hết. Trận đấu nhạt vô đối.
 
Back
Bên trên