Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009
Đọc bài báo nghe hay vãi.
Đc bình luận như chuyên nghiệp.
Thế câu chuyện luyện tập buổi tối ntn anh HIếu kể đê.
Đầy ắp bàn thắng
(ANTĐ) - Có tổng số 36 bàn thắng được ghi trong 16 trận đấu của ngày thi đấu thứ 3 Giải bóng đá học sinh THPT Báo ANTĐ lần thứ VII Cúp Viettel.
Đây là con số chứng tỏ những đội bóng có hàng công sắc bén đã thực sự “vào guồng”.
Gây ấn tượng nhất chính là THPT Amsterdam. Sau khi để hòa ở trận ra quân, các nhà cựu á quân (năm 2005) đã có một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng trước THPT Nhân Chính với tỉ số 5-1. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày hôm qua, và là lần thứ 2 có tới 6 bàn thắng được ghi trong một trận đấu tại giải năm nay. Không có nhiều bàn thắng như vậy, nhưng cùng có cách biệt 4-0, THPT Kim Liên (bảng F) và THPT Lê Quý Đôn (bảng B) đã vượt qua THPT Trí Đức và trường Quốc tế UNIS. Như vậy, UNIS đang là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất giải và cũng chưa ghi được bàn thắng nào.
Trong khi đó, ở bảng D, THPT Trần Hưng Đạo tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi giành trận thắng thứ 3 liên tiếp và chính thức giành vé vào tứ kết. Điều thú vị là cả 3 chiến thắng của THPT Trần Hưng Đạo đều có tỉ số 1-0. Điều này khiến nhiều CĐV vui tính đã liên tưởng rằng có lẽ tất cả các cầu thủ THPT Trần Hưng Đạo đều là fan ruột của MU, đội bóng cũng có chuỗi trận thắng 1-0 liên tiếp trước vòng đấu hôm thứ bảy của Giải Ngoại hạng vừa qua. Hai đội bóng khác cũng gần như sẽ vượt qua vòng bảng khi giành chiến thắng trong ngày hôm qua là THPT Thăng Long (bảng B) và THPT Chu Văn An (bảng C). Cùng được 4 điểm sau hai lượt trận, cả hai đã tiếp tục chứng tỏ sự giống nhau thú vị trên những bước tiến của mình khi giành chiến thắng trước lần lượt hai đội bóng THPT Lương Thế Vinh và THPT Trương Định, với cùng tỉ số 2-0.
2-0 cũng là tỉ số mà các nhà ĐKVĐ THPT Trần Phú vượt qua THPT Hồng Bảng ở trận đấu trong khuôn khổ bảng A. THPT Trần Phú đang chơi tiến bộ sau từng ngày, và sẽ không dễ dàng để một đội bóng nào đó có thể đánh bại và biến THPT Trần Phú trở thành nhà cựu vô địch.