Đội tuyển bóng đá Hn Ams

Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

chị hà ơi, ság chủ nhật chị đi k?
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

CN 6h30 sáng,ko cao su nhé

a Hiếu cho Thắng nghỉ 1 tuần đi,nó cần lấy lại tinh thần đã,shock lắm
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

a có bảo ko cho nó nghỉ đâu, chỉ khuyên lah nếu ở nhà nhiều thì càng nghĩ ngợi, đi đá bóng gặp anh em cho vui
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

tùy Thắng thôi, thích đi hnao cũng đc
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

tốt nhất để nó ổn định tinh thần đã
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

chả hiểu mất bố nó thế nào nhờ, hồi trước bác tao mất vì ung thư, cả nhà chuẩn bị tâm lí lâu rồi, vậy mà đến hôm bác tao mất thằng anh họ tao ôm tao khóc 2 đêm liền rồi còn rủ tao ra mộ nữa(buổi tối mà ông cũng ra >"<) , rồi thì mọi chuyện nó cũng qua đi và anh tin Thắng sẽ vượt qua được tất cả, mặc dù sau này em không còn cha nhưng bên cạnh em vẫn có mẹ, anh chị em, người thân và những người bạn tốt luôn sẵn lòng giúp em trong mọi khó khăn.
Còn chuyện đi đến thắp hương + động viên thằng Thắng tao nghĩ nên đi đông, lí do thì hơi khó giải thích.
tao viết thế có được ko^^, có je` ko đúng bảo bạn sủa lại
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

em thấy anh viết hơi thẳng quá^^!
nên ý tứ một chút nữa, chả ai lại hỏi ngay câu đầu tiên là "k biết cảm jacs mất bố là thế nào nhỉ"
vs cả cái chữ ký của anh/:)
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

^ Sửa ngay cái sign tao nhờ >"< mấy ngày hnay thôi
Biết là nỗi buồn rất lớn 8-|
Nhưng cố lên em ạ, cứng rắn lên :| Một lần nữa chia buồn vs em :(
Thời gian sẽ chữa lành tất cả

Mai ai đi ko? tao nghĩ là để t2 đi thì tốt hơn :( t2 đi cả đội đi :( tiền nog thì tuỳ tâm, ko quan trọng, quan trọng là TÌNH CẢM 8-|
Chả bik CN có tâm trạng àm đá ko 8-| :((
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Anh thấy thằng Hiếu đúng đấy, chú nên đi đá cho khuây khỏa, tất nhiên là bọn anh cũng ko trách nếu chú nghỉ:(

----------

Còn về vụ đi viếng thì tốt nhất là chỉ nên có 10T2 đi thôi, anh em đi đông nhà nó lại chật chội ra, ko nên.
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

thôi em Thắng k nên đi, ở nhà còn mẹ với chị nữa, nhà đag có việc buồn k nên đi ra ngoài ^^
baoh` thoải mái thì hãy đi em ạ :D

6r sân Hoàng Cầu ai ca0 su tớ phạt tiền đấy :-j
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

sáng CN tôi bận việc ko đi được
Gọi QUân đí nhé :|
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

chị hà hay bơ k thèm trả lời em lắm nhớ:-w
hđấy 2 chị em mìh đến sớm uống sữa có đườg k chị : ) )
; ; )


ps:k dùg emo cười thì em type nthế có đc k ạ?
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

mỗi người có 1 chuyện riêng, làm sao mah cấm cười được, đang nói về chuyện khác rồi
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

dm thằng Đức điên ah, nói năng linh ta linh tinh
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

em Nhân: uh chị em mình đi ăn bánh chưng rán :]]
6h15 ở trường em nhớ, chị hẹn cả c Bình nữa.
em dùng webmessenger mà ol yahoo, cứ chat qua lại tn phiền lắm =.=

bạn Kiên nghỉ bận đột suất à 8-| mng đây mà cứ báo cho ai thế hả hả hả :-w :-w :-w
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

chuyện onl yah các thứ em đag sửa, dùg tạm đc:-? vs cả mấy hnay em onl thoải mái đc < home alone, pama đi côg tác :"> > nên chắc em vẫn cập nhật đc info : x
cái chuyện đi ăn báh chưg rán là chị nói thật hay đùa đấy ạ :-o :-? trưa nay em nhai miếg giò còn fải đáh vật mất 5': ) )
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

^ Tội nghiệp :| 8-|
@ Hà: Cô nghĩ là trong cía topik nài tôi xưng TÔI vs thằng Hiếu á? /:)
 
Re: Đội tuyển Bóng đá HN-AMS 2008-2009

Mình chia buồn với bạn Thắng nhé
Cố lên bạn, mình tin tất cả rồi sẽ ổn :):)
Mọi người luôn bên bạn mà :):)
Với lại mình cũng nghĩ là không nên cười vào thời điểm này:|:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên