ĐỐ

:)) a Hữu đưa ra câu hỏi hay đáp án đều khiến mọi người xôn xao bàn tán :)) Sắp thành cãi nhau =))
 
Cái thằng Trần Việt Hữu này đáp án lung tung cả. Câu quái vật đội mũ thằng Lộc trả lời sai mà cũng kêu đúng. Mũ mình không nói, đi nói mũ thằng đằng trước thì ngang tự tử còn gì nữa.
Cả cái câu đếm số chữ F nữa, đáp án nông dân quá thể. Đáp án đúng phải là 0.

@A Dũng
1. Tên đệm của em là VIẾT kô phải VIỆT
2. Có thể em chưa đọc kĩ bài của Lộc nên em tick lung tung. Xin lỗi tất cả mọi người, và đây là key của câu 2: Thằng cuối (n) sẽ nói "trắng" nếu nó thấy số lượng nón trắng là chẵn, và nói "đen " nếu số lượng đen là chẵn. Như vậy những người khác sẽ biết nón mình màu gì. Có thể giải thích như sau : Vì thằng thứ n-1 nếu đội nói trắng sẽ thấy 1 số lẻ nón trắng và nó sẽ biết nón nó màu trắng , còn nếu thấy 1 số chẵn nón trắng thì nón nó màu đen. Tương tự thằng n -2 vì đã biết màu nón của thằng n-1 nên nó cũng có thể tính được và cũng sẽ biết được nón nó màu gì. Còn thằng thứ n....hên xui => ít nhất có 1 người chết (là thằng n) hoặc có thể kô ai cả. Người dân có cả 1 đêm suy nghĩ chiến lược, chỉ cần sắp xếp số lượng nón đen trắng = nhau.

Còn câu đếm số chữ F, anh tưởng tượng xem, ai cũng đoán là 0, bởi vì mọi người bị hút vào chữ "that". Hết sức đơn giản là quay lại đếm từ đầu. Hix hix :-"

Câu thứ 9 có key là 11.

Chúc vui !!!:-h :-h
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ấy chết vẫn còn câu đố à :"> ko đọc kĩ :D
thế mọi ng hết hứng jải đố rồi à ;))
 
cái câu đếm chữ F đấy có nhiều cách trả lời mà:-<
 
theo em câu chữ F nếu đáp án là 0 thì nó nên xuất hiện trong 2pic đố bẩn, còn vì đây có thể coi là 2pic đố sạch nên đáp án tất nhiên chỉ đơn giản là 5 thôi :D
 
dù có nên hay ko thì nó cũng đã xuất hiện rồi :| bới móc làm chi. Chẳng lẽ giờ lại bắt tác giả xóa đi à :-< Thôi giải tiếp câu khác đi còn hơn :D
 
câu đố thì còn nhiều nhưng thấy mọi nười kô máu lắm nên ....
 
Tiếp tục nà:

Công chúa bạch tuyết: Hoàng hậu dì ghẻ sau khi dự đám cưới của Bạch Tuyết về thỉ rất căm giận và tìm mưu để hại đức vua cho bõ ghét. Bả nói với đức vua rằng: bạch tuyết sau khi đám cưới ngủ 1 giấc , nào ngờ gặp 1 ác mộng rất kinh hoàng nên đã chết vì sợ hãi. Đức vua nghe xong đau buồn thảm thiết nhưng 1 lúc sau tĩnh trí lại thì bít hoàng hậu nói dối. Hỏi vì sao đức vua biết?\:d/

Một cái quạt máy toyota đời mới mới mua, cực xịn, không hỏng hóc, đã cắm điện đàng hoàng, mọi điều kiện đều đầy đủ hỏi tại sao bật lên (đúng nút) mà cái quạt không quay ?

Một anh chàng nghiện thuốc lá mua về 20 điếu thuốc. Vì rất thèm thuốc nên cứ hút 5 điếu anh ta anh ta chắp các đàu lọc thành 1 điếu hoàn chỉnh(giả sử điều này làm được). Hỏi tổng cộng anh ta hút mấy điếu hoàn chỉnh.

Con gì trong con gì của con gì đố là con gì?

Mấy câu này hầu như có trick, nhưng box "Đố bẩn" thành hồ câu rồi nên post tạm đây. Thông cảm!0:)
 
Công chúa bạch tuyết: Hoàng hậu dì ghẻ sau khi dự đám cưới của Bạch Tuyết về thỉ rất căm giận và tìm mưu để hại đức vua cho bõ ghét. Bả nói với đức vua rằng: bạch tuyết sau khi đám cưới ngủ 1 giấc , nào ngờ gặp 1 ác mộng rất kinh hoàng nên đã chết vì sợ hãi. Đức vua nghe xong đau buồn thảm thiết nhưng 1 lúc sau tĩnh trí lại thì bít hoàng hậu nói dối. Hỏi vì sao đức vua biết?
Vua hỏi gương thần.=))
Một cái quạt máy toyota đời mới mới mua, cực xịn, không hỏng hóc, đã cắm điện đàng hoàng, mọi điều kiện đều đầy đủ hỏi tại sao bật lên (đúng nút) mà cái quạt không quay ?
Cái hẹn giờ vặn phải nút off.:-??
Một anh chàng nghiện thuốc lá mua về 20 điếu thuốc. Vì rất thèm thuốc nên cứ hút 5 điếu anh ta anh ta chắp các đàu lọc thành 1 điếu hoàn chỉnh(giả sử điều này làm được). Hỏi tổng cộng anh ta hút mấy điếu hoàn chỉnh.
20 :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp tục nà:

Công chúa bạch tuyết: Hoàng hậu dì ghẻ sau khi dự đám cưới của Bạch Tuyết về thỉ rất căm giận và tìm mưu để hại đức vua cho bõ ghét. Bả nói với đức vua rằng: bạch tuyết sau khi đám cưới ngủ 1 giấc , nào ngờ gặp 1 ác mộng rất kinh hoàng nên đã chết vì sợ hãi. Đức vua nghe xong đau buồn thảm thiết nhưng 1 lúc sau tĩnh trí lại thì bít hoàng hậu nói dối. Hỏi vì sao đức vua biết?\:d/
sao hoàng hậu biết bạch tuyết gặp ác mộng ;;) nàng chết luôn ngay sau đó thì ai kể cho bả :D

----------

Một cái quạt máy toyota đời mới mới mua, cực xịn, không hỏng hóc, đã cắm điện đàng hoàng, mọi điều kiện đều đầy đủ hỏi tại sao bật lên (đúng nút) mà cái quạt không quay ?

vì mất điện ạ :D
 
eo e Thư jỏi thế :x
câu 2 cũng địg nói nt :))
 
Một anh chàng nghiện thuốc lá mua về 20 điếu thuốc. Vì rất thèm thuốc nên cứ hút 5 điếu anh ta anh ta chắp các đàu lọc thành 1 điếu hoàn chỉnh(giả sử điều này làm được). Hỏi tổng cộng anh ta hút mấy điếu hoàn chỉnh.

hút 0 điếu hoàn chỉnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên