Đặng Thanh Trúc
(cupid atta)
New Member
hơ hơ, trả lời đúng rồi)
đố câu khác vậy)
2. What is the longest word in English?
hình như là smiles
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hơ hơ, trả lời đúng rồi)
đố câu khác vậy)
2. What is the longest word in English?
điêu ở chỗ đem 5000 + với 1500
5000 là tiền 1 thằng bỏ ra còn 1500 là tiền mỗi thằng nhận lại,cộng vào nhau sai bét nhè
1. When I jump into water, what's my job?
Đơn giản, dịch chay cũng ra. Chữ I nhảy vào trong chữ water, giữ chữ "a" và chữ "t". => waiter : Bồi bàn
heheh, student chứ (đoán là em Thư vẫn còn đi học, mà học ở VN, ít đi làm waiter lắm) ) j/k
Sao lại student đc nhỉ?)
Waiter mới là 1 nghề chứ.)
Thứ nhất,biết ngủ trong đấy là ẹo thì tại sao ko out đi mà còn ở lại :-??Đố tiếp nha :
Có 5 nhà thám hiểm đi vào 1 khu rừng, họ nghiên cứu về những cái chết bí ẩn trong khu rừng này. Sau 7 ngày tìm tòi nghiên cứu, 1 người trong số họ ...hy sinh. Tình cờ 4 người còn lại tìm được 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, họ nhận ra đây là ngôi nhà CHẾT - bất cứ ai đi vào ngôi nhà này mà ngủ_kể cả ngủ gật đều phải nhận cái chết :-ss. Họ bàn với nhau là để người đồng chí đã hy sinh kia ở giữa nhà, và 4 người còn lại ở 4 góc nhà. Đề phòng ngủ gật, họ bố trí người này sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ và đánh thức người kế tiếp - liên tục như vậy.
Mọi chuyện tưởng như rất bình thường, NHƯNG - có 1 chữ NHƯNG (Bài mình viết toàn NHƯNG))
Theo mọi người, có điều gì vô lý ở đây ??
Sao lại student đc nhỉ?)
Waiter mới là 1 nghề chứ.)
Thứ nhất,biết ngủ trong đấy là ẹo thì tại sao ko out đi mà còn ở lại :-??
Thứ hai, "họ bố trí ngườ này sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ và đánh thức ...." có nghĩa là ngủ rồi còn j :-??
ac thế phải đưa vào mục đố bẩn roàiCon cua tám cẳng hai càng, bò ngang bò dọc hỏi bò mấy chân
em Thư hỏi là "What's my job" cơ mà ;
who care I có nhẩy vào water không?
), em ấy vẫn là ... student
![]()
have fun
Đố tiếp nha :
Có 5 nhà thám hiểm đi vào 1 khu rừng, họ nghiên cứu về những cái chết bí ẩn trong khu rừng này. Sau 7 ngày tìm tòi nghiên cứu, 1 người trong số họ ...hy sinh. Tình cờ 4 người còn lại tìm được 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, họ nhận ra đây là ngôi nhà CHẾT - bất cứ ai đi vào ngôi nhà này mà ngủ_kể cả ngủ gật đều phải nhận cái chết :-ss. Họ bàn với nhau là để người đồng chí đã hy sinh kia ở giữa nhà, và 4 người còn lại ở 4 góc nhà. Đề phòng ngủ gật, họ bố trí người này sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ và đổi chỗ cho người kế tiếp - liên tục như vậy.
Mọi chuyện tưởng như rất bình thường, NHƯNG - có 1 chữ NHƯNG (Bài mình viết toàn NHƯNG))
Theo mọi người, có điều gì vô lý ở đây ??