ĐỐ MẸO

Mọi người trả lời hết 2 câu kia rồi, để em chiến câu 1 cho: Cái ông đi trên cát là một kẻ quái dị, hoặc là một kẻ đang sợ bị ám sát từ sau lưng. Chính vì thế mà ông ta phải đi giật lùi!!!
 
Tuần vừa rồi tớ phải đi công tác nên ko vào post bài được :D.

Các câu kia mọi người trả lời đúng rồi.
Thêm 1 câu đố mẹo nữa:

Quả trứng và con gà, cái nào ra đời trước?
 
Hơ hơ, chắc là quả trứng ra trước rồi. :-/
 
Câu trả lời đúng rồi, nhưng mà tại sao lại như vậy?

Thêm câu nữa cho mọi người chơi:

Lông của gấu bắc cực màu gì?
 
Hoàng Lương đã viết:
Câu trả lời đúng rồi, nhưng mà tại sao lại như vậy?
khủng long có trước gà,mà khủng long đẻ trứng mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gấu Bắc cực lông trắng anh bạn Lương ạ:)
 
Mấy hôm thi không vào đây , thấy mấy cấu đố hơi củ chuối nhỉ :)
Đố mọi người câu này , tạm coi là mẹo , không biết ai nghe chưa:

Where does Thursday always come before Wednesday ?
 
Trong quyển từ điển Anh Việt, T đứng trước W.
 
To Sơn: Lông của gấu Bắc Cực ai cũng tưởng là màu trắng, nhưng thực chất là lông của nó không có màu. Sở dĩ khi nhìn thấy màu trắng là do khúc xạ ánh sáng. Nếu như bị ảnh hưởng bởi tảo thì lông của nó thành màu xanh luôn.
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Trong quyển từ điển Anh Việt, T đứng trước W.

đâu phải chỉ mỗi từ điển Anh-Việt , cả Anh-Anh và nhiều loại từ điển tiếng Anh khác nữa chứ.
 
Về cái trò mind reader, rất đơn giản, nó move tất cả các quân bài từ đầu đi => quân bài mình nghĩ cũng mất luôn :D
 
Back
Bên trên