Đề thi vào Ams cấp III có khó lắm không ạ???

Quên, chúc Hà "cướp" được một cái giải Anh quận rồi "cắp " về cái giải Anh Phố nhá. Cố lên Chiaki
 
Mình học dốt Văn vãi. Hồi trước thi vào Ams Văn được có 3 hay 4 hay 5 điểm gì đó, không nhớ rõ nữa. Mà đấy là đã nhìn bài con bên cạnh rồi đấy, chứ tự làm thì... thôi rồi.
Đấy là hồi trước, còn bây giờ... vẫn thế :(
 
Mà các em cấp II AMS vào cấp III được ưu ái hơn đấy. Ngày xưa lúc anh vào L2, có 1 bà hỏi là: "Thế cấp II mày có học trường AMS không".
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Học Anh cô Lan Anh chắc ổn nhẩy!

Ổn quá đi chứ còn gì nữa .
Cô mà dạy ngữ pháp thì chắc không chê vào đâu được . ;)
To Ngọc : :nono:Em í còn bé biết kiếm tiền ở đâu ra
 
Hic hic, học với lại chả hành!!! Học cô Lan ANh ổn thì ổn nhưng cái lớp đấy như thần kinh luôn, chán ơi là chán!!!
Coi như cả tuần em học Anh luôn, phát ớn lên rồi!!!
Thi quận anh vòng II nó còn xét cả chuyện đi học đủ hay không nữa cơ, em thì bùng nhiều ơi là nhiều, thầy cô dạy chán bỏ xừ đi được ấy!!! Nghe mấy cô đọc Tiếng Anh mà sặc tiết luôn! :( Chán chẳng buồn chết!
 
Cô Lan ANh đọc tiếng Anh " hơi bị hay " .Cô dạy ngữ pháp hay nhưng nghe cô đọc hết muốn đọc luôn
To Hà : Nghe nói cúng mày học đội tuyển quận 1 bà đọc cồn " mĩ miều " hơn cả cô Lan ANh nữa đúng ko?
 
Cô Lan ANh đọc tiếng Anh " hơi bị hay " .Cô dạy ngữ pháp hay nhưng nghe cô đọc hết muốn đọc luôn
To Hà : Nghe nói chúng mày học đội tuyển quận 1 bà đọc cồn " mĩ miều " hơn cả cô Lan ANh nữa đúng ko?
 
E he he, cô ấy dạy trên bộ đấy, đừng khinh, cô ý nói TA tao còn nghĩ là cô ý nói Tiếng Việt cơ, tao con Hành nghe cô ý đọc mà bức xúc không chịu được!
 
Thì cần phải biết thầy cô nào dạy hay để còn mà theo học nữa chứ!!!!
 
hờ tiếng anh thì cô Kiều Hương đọc hơi bị đỉnh, dạy cũng hay
hồi cấp II chị được học cô 1 năm
nghe cô đọc mê tơi
còn văn thì chị cũng dốt lém
nhưng thấy tụi bạn mấy đứa học cô Nam thi ams toàn 8,9 có thằng 9,5
cô luyện đúng dạng mà
 
Lau lam moi thay co mot em khen co Kieu Huong, su thuc thi thi chuyen Anh theo chi nghi phai hoc 2 co thi moi lai noi, co Lan Anh thi ngu phap rat hoc, con co Kieu Huong thi doc hay va bai cung hay. Noi chung la moi co mot dang. May em gi oi, cho du co Lan Anh doc khong hay, nhung voi cai ngu phap tu co thi buoc ra khoi cua la co the noi vanh vach roi day.
 
Hồi trước đi học thêm cô Lan Anh ,cô dạy hay lắm mừ
Rất ủng hộ em nào đi học cô Lan Anh
Còn cô Kiều Hương cho bài cũng khá hay ,hay cho bẫy lắm ,đọc thì nghe cứ điệu điệu ,mà giọng cô thì chua không thể tả ...nên cô đọc nghe chả hiểu gì cả ...
 
Cô Lan ANh đọc không hay nhưng biết là cô dạy grammar chắc nên phải theo thôi, co KH đọc hay lắm à??? Nghe mấy anh 12 kêu cô KH lắm, chắc là trông kiểm tra chặt quá!!!:))
 
ui, cô KH dạy hơi bị hay đó, phải 1 cái là kiểm tra siêu chuối, toàn trong sgk=> hơi bị "khó" đấy
có ai ở trên hỏi gì về Hóa đấy, em cũng định thi chuyên Hóa nè, đang sợ không nổi, thi Hóa đông kinh khủng, 1000 chọn 30
 
MP sao lại nói cô dạy siêu chuối thế? Tớ thấy cô dạy cũng hay đấy chứ. Đã thế cô nói còn hay cực kỳ nữa=> dù cô kiểm tra có kinh khủng thế nào thì học cô vẫn khoái hơn học cô... Tố Lan
 
Ui có anh chị nào đã, đang và có bạn nào sẽ thi vào chuyên Lý không cho em hoi kinh nghiệm với!!!!!!!! Em cũng đang định thi Lý nhưng xem ra thì em chẳng biết học thầy cô nào là tốt nhất nữa.
 
Cô Hoa chủ nhiệm lớp em thì ra sức khuyên bọn thi Lý đi học thầy Nghĩa. Phải công nhận là thầy Nghĩa dạy hay thật nhưng thầy dạy chẳng nhiệt tình gì cả. Nếu thầy mà dạy nhiệt tình thì chắc là ổn lắm đây! Có lẽ cũng một phần là do lớp em ồn wá=>thầy bực=>dạy không nhiệt tình. Hixhix
 
Back
Bên trên