Nhìn ảnh cụ Đề Thám anh chợt nhớ đến 1 người bạn của anh tên là Bùi Hải Thanh, hình như học Toán năm 86 hay 87 thì phải. Nghe chị em đồn là anh đấy mà để râu dài đến rốn, mặc áo the, khăn xếp rồi hát nhạc giao hưởng opera do Chế Linh, Tuấn Vũ sáng tác thì cũng ... ngất ngây con gà ta luôn.
) nhưng chắc không bằng Đề Thám chứ ? Nếu không thì ta tây gì em cũng ngất ngây hết á . Đề Thám có 3 vợ kia đấy, liệu M. Hải Thanh phấn đấu được mấy vợ bi giờ cho dù là râu dài và hát hay hơn cả Chế Linh + Tuấn Vũ hì hì.
To Hiệp và Dũng: Chị nghĩ có lẽ những mục nhắn nhủ như trên, bọn em rút kinh nghiệm gửì vào msg riêng cho anh Duy, chứ nhắn nhủ vào đây nó làm lạc chủ đề mất nhé! Trong diễn đàn của mình cũng có hệ thống msg mà.
Sau khi 2 em đã nhận tìm được người quen rồi, 2 em xóa bài của mình đi nhé.
Rất vui khi nghe được tin của "cố nhân" ở bên này. Nhưng còn "đương nhân" thì bây giờ trông sao rồi. Có thể post một ảnh nào đó lên được không? Rất mong sẽ nhận được tin Dũng sớm. Mình ở Windsor, Canada 8 rồi, đang đi làm. Mình rất hay phải qua Mỹ đi công chuyện. Dũng đang ở thành phố nào?
Take care, buddy
Hiep Nguyen
To Ngô Tố Giao: Bài này có đề cập đến chữ Ảnh, chắc phù hơp chứ chị?