Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
gái nhảy, những cô gái chân dài !!!Trước tiên phải nói đến đề tài trong phim VN sáo mòn. Quanh đi quẩn lại vẫn là chiến tranh, hậu chiến, khói lửa thì ít, nội dung ngô nghê, luẩn quẩn. Những phim gần đây dù rất nổi tiếng, thành công như Đời cát, Thời xa vắng hay Mùa len trâu, Người đàn bà mộng du....đâu đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh một người đàn bà cam chịu sống khổ sở. Nào là bị hiếp, bị chồng ruồng bỏ, sống cô đơn thui thủi....Chẳng lẽ người phụ nữ VN khổ sở vậy sao hay các nhà làm phim trong nước đang ôn nghèo kể khổ để chuyên đi đánh giải???
trẻ thì chỉ thế thôi, expect gì nhiều được => chả nhẽ cứ trẻ là phải làm phim về giới trẻ à? như thế mấy năm nữa chả có phim về thời chiến tranh đâu nhỉKhông khá hơn những nhà làm phim đi trước mà tuổi đời đã qua nửa thế kỷ các nhà làm phim trẻ của chúng ta cũng không khá hơn. TPD trung tâm hỗ trợ các nhà điện ảnh trẻ của Hội ĐAVN làm 10 tháng 10 phim ngắn do các đạo diễn, biên kịch, quay phim trẻ làm nhưng ta lại thấy buồn rầu.
5 phim được đem ra chiếu được phản hồi rất tốt từ phía khán giả về hình ảnh và kĩ thuật nhưng về nội dung và đề tài thì thật đáng suy nghĩ. Phim thì nói về nỗi khát khao về thể xác của 1 người vợ trẻ, phim thì là 1 ông già ngồi trông lũ trẻ bắn nhau mà nhớ đến thời kì chiến tranh...một vấn đề xảy ra có lẽ khi đạo diễn này chưa ra đời.