Thấy mấy bạn du học kêu ca phàn nàn mà thương cảm, chúng mày học hành khiếp hồn quá nhỉ..tao mà phải học như thế chắc đứt mạch máu mà chết mất...đúng là 1 tuần ko được nghỉ thứ 7 và CN ko biết tao có sống được ko? Nhưng mà cũng sắp thi đến nơi rùi, ko muốn học cũng ko được, hồi trước còn học hành chơi bời được 1 tí, học thì học ko học thì thôi cũng chẳng chết ai, nhưng bi h bắt đầu học mấy môn đau đầu nhức óc, ko học thì đek biết gì mà thi với cử!
Lớp mình dạo này post bài rôm rả phết, nhất là mấy bài chửi rủa bọn con giai, có vẻ topic này lúc nào cũng nóng hôi hổi, vấn đề muôn thưở còn phải bàn cãi...thấy các bạn kêu ca thế này, con giai ở nước ngoài có vẻ bẩn bựa quá nhỉ, ít ra VN vẫn còn mấy thằng tử tế phết, còn biết galang với con gái 1 tí.