Đôi dòng cảm xúc...

Phạm Hà Phương
(Phạm Hà Phương)

New Member
Thế là mình ra trường đã được gần 2 năm rồi...2 năm không phải là một quãng thời gian dài mà sao vẫn thấy bồi hồi, nhớ lại quãng thời gian ở trường tưởng như là lâu lắm..Mang danh là học sinh AMS, nhưng thực sự mình cũng chưa đóng góp được gì cho trường. Nghĩ cũng cảm thấy có chút xấu hổ! Học sinh AMS năng động, tự tin và có thể nói là nổi đình đám nữa. Nhưng với bản tính khá tự ti, e dè và với tâm lý luôn thường trực là mình chẳng thể làm được gì nên mình đã không tham gia được vào các hoạt động của trường...để bây giờ khi xa rồi mới thấy tiếc nuối một thời...
Ấn tượng về trường với mình rõ nhất là khoảng sân trước văn phòng với 2 cây ngọc lan gợi lại bao cảm xúc..Nhớ những ngày tháng ấy, mình luôn thơ thẩn bên gốc cây ngọc lan, cảm nhận hương ngọc lan thoang thoảng, dìu dịu mà êm nhẹ của những bông còn e ấp..Mình không sao quên được những phút thư thái ấy, tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe từng hơi thở của lá, của hoa nữa...Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên đối với mình. Những bông ngọc lan e ấp như người thiếu nữ mơ màng..Và mình chìm vào trong khung cảnh thân thương đó, với không chỉ có 2 cây ngọc lan đâu mà còn là những gốc bằng lăng nữa..Màu tím hoa bằng lăng cũng khiến lòng người xao động để khi ra trường vẫn thấy nhớ, thấy bâng khuâng..Mình đã từng hái trộm những bông hoa này rồi ép vào trang vở mà lòng nơm nớp..Vẫn biết là không được phép như vậy mà vì thích quá, biết làm sao được..
Quãng thời gian học tập dưới mái trường là cả những chuỗi ngày đầy ắp kỉ niệm không thể nào quên đối với mỗi người để khi xa rồi vẫn luôn tự hào mình là một thành viên trong ngôi nhà AMS!!!
 
Ôi bạn Phương tự nhiên làm tớ nhớ trường quá đấy! :-s Nhớ ông bảo vệ hay soi xét và không cho ra ngoài mua bánh mì :-s Nhớ bà bán căng-tin chuyên mặc áo Sunsilk và đòi những cái ảnh chụp chung với lớp từ cái thuở mà chẳng ai mường tượng ra :-s cô lao công cuối giờ đuổi học sinh ra ngoài để quét lớp ...:-s Nhớ cô STD (xin phép trìu mến gọi cô thế :smoking:) bắt cả lớp ném tạ và chạy tiếp sức một cách ngờ nghệch :-s Nhớ Budo hồn nhiên bỏ qua cả việc lớp chỉ có 5 ng dưới sân chào cờ! :-s Nhớ hết cả nhung :((
 
Back
Bên trên