Ăn gian chiều cao

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
... Ăn gian chiều cao
Có vô số phụ nữ trên khắp thế giới ngày nào cũng nhìn ngắm vào gương và khổ sở vì việc lựa chọn quần áo cho vóc người nhỏ bé của mình, vậy làm thế nào mà Victoria Beckham, Salma Hayek... những người có chiều cao cũng chưa đầy 1,6m vẫn được bình chọn là người ăn mặc đẹp nhất?

Túi xách: Rất quan trọng những lại ít được chú ý. Nhiều bạn gái rất thích xách loại túi to bản đậm màu vừa sạch vừa đựng được nhiều. Thực tế cho thấy, túi to chỉ hợp với bạn gái có vóc dáng thanh mảnh, bởi loại túi này bao giờ cũng khiến người eo có vẻ thấp đi. Tốt nhất bạn nên chọn túi xách nhỏ nhắn hoặc ví tay màu sắc tươi sáng.

Giầy dép: Nên chọn loại quai dây gót cao, dây mảnh, tránh đi giày dép to bản gồ ghề.



Quần áo: Đầm dài liền thân là lựa chọn tối ưu. Tránh mặc áo và váy rời– đặc biệt là váy ngắn, áo ngắn, sự cũn cỡn chỉ khiến chiều dài thân hình như bị kéo lại. Quần jeans bó sát thích hợp hơn những chiếc quần thụng ống to. Đặc biệt nên tránh mặc váy lửng tùng xòe hoặc quần lửng ống rộng.

Mũ: Chọn loại vành nhỏ, bê rê hoặc nón kết. Tránh đội mũ vành to xòe rủ xuống vai.



Trang sức: Nhỏ nhắn, thanh mảnh dễ phù hợp hơn là những chiếc vòng, dây chuyền hoa tai to sụ phủ kín người.



Tóm lại, gọn gàng và ôm sát là 2 yếu tố quan trọng cho người thấp. Đặc biệt, nhược điểm của bạn gái Á Đông là chân ngắn, đùi to, phải hết sức khéo léo chọn giữa giày, váy, mũ, trang sức, thắt lưng sao cho thật hài hòa, duyên dáng.



Theo Đẹp
 
Con này, ỷ có phom người chuẩn mà tinh vi với mọi người à. Hic. Tao không cần ăn gian chiều cao. Ứ cần. Ai rước được thì rước, không thì ở nhà ám thằng em, bắt nạt con em dâu B-) :d
 
Trần Huyền Trang đã viết:

Giầy dép: Nên chọn loại quai dây gót cao, dây mảnh, tránh đi giày dép to bản gồ ghề.


Tóm lại, gọn gàng và ôm sát là 2 yếu tố quan trọng cho người thấp. Đặc biệt, nhược điểm của bạn gái Á Đông là chân ngắn, đùi to, phải hết sức khéo léo chọn giữa giày, váy, mũ, trang sức, thắt lưng sao cho thật hài hòa, duyên dáng.



Hình như là chân ngắn, bắp chân thô chứ đùi chắc không to lắm đâu (to thì chỉ người béo mới to thôi)

Đi giầy gót cao thì hợp khi mà mặc váy hoặc mặc quần hơi loe ở dưới, hơi bó ở trên (không phải dạng quần bó sát người) thì mới đẹp. Thêm nữa, nếu chỉ đi giầy cao gót thì rất dễ bị ảnh hưởng đến gan bàn chân sau này, nên cũng nên thay đổi thường xuyên giữa giày cao và giày thấp. :)

Màu sắc cũng có rất có tác dụng cho bạn ăn gian chiều cao. mặc đồ sáng màu có tác dụng gây cảm giác mập hơn, đồ tối màu, gây cảm giác gầy. Áo và quần nên đi cùng tông màu (không nhất thiết cùng màu nhưng nên cùng tông) thì sẽ giúp cho cảm giác "dài" hơn.

Quần áo có hoa, kẻ ô to thì làm người mập ra, kẻ sọc, ô nhỏ làm người thanh mảnh hơn. :)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Hình như là chân ngắn, bắp chân thô chứ đùi chắc không to lắm đâu (to thì chỉ người béo mới to thôi)

Đi giầy gót cao thì hợp khi mà mặc váy hoặc mặc quần hơi loe ở dưới, hơi bó ở trên (không phải dạng quần bó sát người) thì mới đẹp. Thêm nữa, nếu chỉ đi giầy cao gót thì rất dễ bị ảnh hưởng đến gan bàn chân sau này, nên cũng nên thay đổi thường xuyên giữa giày cao và giày thấp. :)

Màu sắc cũng có rất có tác dụng cho bạn ăn gian chiều cao. mặc đồ sáng màu có tác dụng gây cảm giác mập hơn, đồ tối màu, gây cảm giác gầy. Áo và quần nên đi cùng tông màu (không nhất thiết cùng màu nhưng nên cùng tông) thì sẽ giúp cho cảm giác "dài" hơn.

Quần áo có hoa, kẻ ô to thì làm người mập ra, kẻ sọc, ô nhỏ làm người thanh mảnh hơn. :)

Muốn ăn gian chiều cao thì trước tiên phải xác định xem làm sao đối tượng (các anh đẹp trai) lại có thể xác định được chiều cao của mình. Một cách logic mà nói, người ta chỉ có thể có nghi ngờ về chiều cao của mình khi 1 trong các trường hợp sau đây xảy ra:

- Có vật so sánh: Nguy hại nhất là khi đứng cạnh cái thước (ví dụ ở cổng vào các cửa hàng shopping) và thật không may đầu mình chạm đúng vào vạch 1m40

- Đứng gần (40cm) và tạo điều kiện cho anh ấy nhìn vào đỉnh đầu mình theo 1 góc -45o. Nếu bạn ở trường hợp này thì nên cố gắng tránh thằng nào học toán quá lớp 1. Nếu không chẳng ngu gì mà người ta không biết bạn thấp hơn họ 40cm.

- Bạn hiên ngang và cao bằng anh ấy, nhưng do thiếu cẩn thận lúc chọn ghế (hoặc thang), bạn chọn phải cái không chắc chắn và gây tiếng động làm anh ấy nhận ra.

- Và vô vàn các rủi ro khác...

Rõ ràng quần áo không giúp gì trong các tình huống trên.
Vậy:

Hãy DT ngay cho chúng tôi, bệnh viện 108, bạn có thể tăng lập tức 20-50cm chỉ với 2 khúc xương ngựa nối thêm vào cẳng chân. Bạn có quyền đòi lại tiền nếu ai đó nhận xét rằng chân bạn chưa dài đến nách sau phẫu thuật.
 
:)) Có người đang tủi thân vì chiều cao của mình khiêm tốn của mình. :D
 
Có một cách dành cho người không mấy cao đây:

Stand tall
With the right posture you can have the confident catwalk strut of the supermodel even if you don't have the long legs. Try this trick:

Imagine an invisible string that goes from the top of your neck down your spine. It's drawing you up making you walk tall, with your head held high and your shoulder pulled slightly back".

This gives the impression of confindence to other people: "When you're walking tall, you have no choice but look people in the eye, which projects confidence, and you can't slouch or fold your arms- two body language gestures which projects insecurity and form an invisible barrier to potential friends or boyfriends.

Trích từ 110% Confident của psychologist Susan Quilliam

Kéo xương làm gì rồi lại chữa lợn lành thành lợn què! Em thấy chỉ cần tự tin, cộng thêm biết cách sử dụng quần áo và accessories để che bớt hoặc khắc phục nhược điểm là tốt rồi! Huống chi thấp cũng có cái dễ thương của thấp. Con gái mà thấp thì cute. Con trai mà thấp nhưng tự tin ăn nói hoạt bát có duyên cũng chẳng ai để ý đến cái "thấp" đấy! Xem anh Tom Cruise mà xem! Ối em điếu đổ!! :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi` hì đã lâu lém rùi bi h vào học ĐH mới gặp lại kiểu giầy khủng bố kiểu Spice ngày xưa.
Xem ra đi nhg đôi giầy như thế trông chẳng cao hơn đc chút nào mà có khi còn tệ hơn.Cơ thể tự nhiên chia là hai khúc:ng và giầy :biggrin:
 
thế người khoảng 1.63m , dáng gầy trông như cái sào muốn ăn gian theo kiểu "nhỏ nhỏ bớt đi" thì làm thế nào hả các chị :D chính ra dáng người nhỏ nhỏ trông cute chứ.. mẹ em bảo: cao khó lấy chồng :D lo quá :D
 
Tran Minh Ha đã viết:
thế người khoảng 1.63m , dáng gầy trông như cái sào muốn ăn gian theo kiểu "nhỏ nhỏ bớt đi" thì làm thế nào hả các chị :D chính ra dáng người nhỏ nhỏ trông cute chứ.. mẹ em bảo: cao khó lấy chồng :D lo quá :D
Yên tâm đi em ạ con trai VN bi h cũng ko tính chiều cao ng đàn ông từ đỉnh đầu lên đến trời đâu :biggrin:
Có lẽ do sự bùng nổ của thị trường sữa mà chiều cao của họ đã tăng đột biến trgn thời gian gần đây :rolleyes:
Chị nghĩ với chiều cao của em là đẹp rùi chuẩn đấy chứ ko cao quá đâu,vấn đề có thể la em hơi gầy một chút nên trông ko đc đẹp lém,em nên tránh mặc đồ tối màu và ôm sát.Hai năm trở lại đây có một kiểu áo bo gấu,áo sơ mi và áo phông (đặc biệt áo phông có rất nhiều mẫu mã đẹp) em có thể kết hợp với quần jean ống đứng sẽ đẹp hơn là quần loe vì nếu em mặc quần loe ôm thì trông lại gầy còn nếu mặc rộng thì lại xấu dáng quần. :smile:
 
1m 63 mà có gầy cũng vẫn "walk tall" đấy nhé! Đừng có lòm khòm rồi nhìn giống mấy bà già gù lưng thì không đẹp đâu ;) Ngày xưa chị cũng cao đến 1m7 mà người thì cứ gầy gầy dong dỏng. Nhưng mà yên tâm đi, đến tuổi lớn hết thì "đâu khắc có đó"! Đẹp ngay ý mà! ;)
 
Back
Bên trên