Này,
Tao chả biết mày là đứa vô tâm hay như thế nào, nhưng mày sử xự thật sự là quá đáng lắm rồi!
Bọn tao đã giúp đỡ mày ntn, có bao h ai nói j đâu? Bạn bè giúp đỡ nhau chả có j phải kể lể, nhưng tại sao mày k hiểu mỗi người đều chỉ có 1 giới hạn nào đấy?
Mày bảo mày chưa yêu bao h, mày không hiểu, thế nếu không yêu thì mày đang đùa giỡn à? Mày đang đùa giỡn với cái người đã từng coi mày là quan trọng à?
Này, mày có biết lúc cuối h hôm nay tao đã cố bắt ánh mắt của mày, nhìn mày bao nhiêu lần để ra hiệu cho mày biết là đừng có rủ rê cái kiểu đấy, đừng có ăn nói cái kiểu đấy, mày làm tao rất rất khó chịu... Máy đâu có để ý cơ chứ!
Mày xem tao có thừa thời gian và rỗi hơi lắm k? Mày xem bf của tao có thừa thời gian và rỗi hơi lắm k? Mày xem mọi ng có thừa thời gian và rỗi hơi lắm k? Mày nên biết là con bạn này đang bị stress trầm trọng đến mức nào trong 1 tháng trở lại đây! Và mày cũng không cần gây thêm chuyện nữa đâu, chuyện t/c của tao đủ tệ để không thể giải quyết nổi một sớm một chiều rồi!
Trước ngày hôm nay, tao rất mong đến ngày sơ khảo. Nhưng buổi chiều nay xong, tao thực sự k muốn nhìn thấy mày, k muốn nghe mày hát và cũng k muốn thấy bf tao phải đi theo sửa từng âm cho mày!
Mày làm tao thất vọng lắm rồi!
Nếu mày có đọc những dòng này thì cũng đừng có reply gì, tao k muốn nghe hay đọc bất cứ thứ gì về mày trong thời gian này!