(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

@Hằng Shin Gấu Cảnh: jia you!>:-D< Cố lên, lo lắng quá ảnh hưởng phong độ làm bài.

@Hằng: jia you!>:-D<
 
Đi thi :| mệt quá, tao làm đến section 4 thì đầu đau như búa bổ, người thì nóng bừng lên như ốm ý :(( Tao làm writing với math tệ thảm hại luôn :(( Reading thì khỏi phải nói :( :-s Mà h tao mới phát hiện ra tại sao tao giở ra làm bài lúc nào cũng thấy reading :| phần thử nghiệm của tao là reading :(( Cứ như mình chưa đủ đau đầu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oh, còn tao là writing multiple choice giống Gấu :| Cái WMC sau nó dễ hơn, tao làm vèo vèo ấy, nhưng có vẻ như nó là phần thử nghiệm 8-} Mong là không phải, để còn vớt vát đc một tí :-<

Vào blog tớ xem nhật kí hôm nay nhá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao lại chả thấy phần nào dễ hết cả :-& chả có phần nào tao làm vèo vèo cả :( phần nào cũng làm vừa khít :(( phần nào cũng vừa làm vừa đoán, đoán đến 50% bài :(( Vừa ngồi nghĩ lại bài essay mình viết :(( :(( ko thể hiểu nổi tại sao nó lại ngu như thế :((
 
Sao mà ko có phần nào làm vèo vèo
Tao hết sức thất vọng vì bài essay của tao hôm nay, diễn đạt như shit b-(, viết vẫn chưa xong mới đau. Chỉ còn 2 câu đoạn 2 nữa thôi là xong mà cái bà giám thị ở phòng tao như dở, lúc 9h3' mới bắt đầu ở book mà bà ý vừa đúng 9h25 đã bắt sang sec 2 x(, cho tao thêm từng đấy thời gian có phải cũng xong rồi không. Nói chung đề essay thì dễ mà viết chán ko chịu được.
Phần đọc hôm nay tao pass khoảng 4,5 câu trong cả bài.
Maths thì toàn ngồi chơi sớm mà không dám quay lại làm nốt essay, trong khi cái thằng người Hàn ngồi cạnh mình thì lúc người ta làm phần writing với reading bố ý vẫn bấm máy phần toán. Mấy đứa trong phòng cũng toàn nhảy từ phần này quay lại phần nọ hết, cáu thế cơ chứ. Mà bà giám thị thì cứ đứng chỗ bên tao nên có xong trước sec nào cũng cứ thế mà im re ko dám back :(( Ts đen thế cơ chứ :-<

Phần reading lần này bài điền từ may mà gặp nhiều từ học rồi, tao chỉ bỏ trống 1 chỗ thôi thì phải :-? Đến bài đọc thì đến giờ vẫn ân hận 1 tẹo nhưng tao thấy lần này bài đọc còn đỡ hơn test thử mấy lần trước.

Tao cố gắng toán từ 720 trở lên ko biết có được ko. Nói chung là rất thất vọng phần writing hôm nay, trước kia thì writing + maths gỡ reading giờ thì chỉ còn trông cậy vào maths :((

Nói chung là hôm nay đi thi rất chán :-<
 
Làm sao quay lại đc? Test book của mỗi người khác nhau nên thằng bên cạnh luôn luôn làm section khác mình mà mày.
 
Làm sao quay lại đc? Test book của mỗi người khác nhau nên thằng bên cạnh luôn luôn làm section khác mình mà mày.

Vấn đề là nó lật quay lại thì bà giám thị ng` Việt bà ý cũng thấy nhưng bà ý ko nói j, còn bà ng nc ngoài thì bà ý mới nhắc thôi.
Mà việc chúng nó quay lại viết essay thì lúc nào cái đấy nó cũng ở sec 1 /:) Chẳng nhẽ nó lại nằm ở sec 2,3 trở đi à.
 
Toán hôm nay tao làm như dở :(( Writing khó bất thường :( Reading thì miễn bàn chả thấy nó dễ hơn tý nào cả, tao lại phải làm 4 section reading mới khổ chứ :| Thực ra thì tao cũng ko để ý lắm, chỉ nhớ là làm toán đúng 3 sections, writing đúng 2 còn lại là reading :| section 1, 4, 7, 9. Gấu nhớ đề thử kể xem cái nào là cái ko score :(
 
ai mà biết đc cái nào là sec thử chứ /:)

Reading làm đc là tốt rồi Shin ah, nhìn Hằng xem, ek có cái j làm đc cả :-< Giám thị chả đi đến chỗ mình, nhưng mà nghĩ có lật lại bài đọc cũng chả làm đc, vì chỉ có mỗi 3 sec Math là thừa thời gian thôi. Thà ngồi KT lại Math cho nó kĩ còn hơn đâm đầu vào reading :-< Nói chung là đã chết thì thế nào mà chẳng chết, gỡ đc 1,2 điểm cũng chẳng hơn đc ai. Thôi, đã nói rồi. Tớ hẹn gặp Ngoại thương giờ này năm sau :-h
 
khổ thân chúng mày:-s

nhưng đến lúc biết điểm có khi lại ngoài mong đợi ý chứ:-j

Jia you:*
 
Bây giờ thì sự đã rồi, chúng mày kêu lắm thì cũng chẳng được gì mà!
Thôi kệ đi! Vui tươi lên mà sống và làm bài kiểm tra ở lớp:))
 
Nhắc đến điểm trg lớp :(( :(( vừa mới biết tin buồn điểm lý xong :(( :(( Đời cứ tới tấp tai ương thế này :-s
Mai ktra 15' hóa đúng ko cả nhà :-s
 
7 điểm j con Liang bảo tao là chỉ có 4 điểm thôi :(( :(( nó cầm bài của tao mà :(( :(( Mày 7.25 đúng ko :(
 
Hôm qua thằng Doom cũng bảo là mày đc 7 mà /:) Mày bị Liang lừa rồi [-x

Văn có phải soạn j k? Toán hôm T7 ai nộp vở chuyên đề rồi? Thế là T3 hay T7 mới phải nộp tiếp???

@Phanh: Có MV mới của FT rồi =)) Bài A man's first love will follow him to his grave. Nhạc vs clip chả có j ăn nhập cả =)) Clip cũng chả có nội dung nữa, hoặc là có ND đấy nhưng mà k thể hiểu đc =)) Jae Jin lần này giống như kiểu Wonbin lần trước í, Wonbin đc xuất hiện trong vài sec vs vai trò DJ, còn em JaeJin thì trong thời gian tương đương đc làm bartender =))
Nhưng mà, Jong Hoon đẹp k đỡ đc luôn :| Thật đấy :| Đóng đạt hơn cả Hongki :|:|:|

@Shin: Mai tôi có phải ở lại họp k đấy 8-} Nhỡ vào họp lại bị bạn Quang Hưng đuổi ra thì ngượng :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ họp đi, bạn Hưng trong lúc nóng giận nạt các bạn một tẹo cho nó thay đổi không khí ý mà.
Văn học soạn bài Leo núi thôi đúng ko?
Đang viết được hơn nửa bài Vi hành thì bút nó chuyển sang màu mực thẫm :(( Số mình đen ko chịu đc, quả này lại như bài văn năm ngoái chắc chết mất :-<
 
Tao mới soạn mỗi câu 1 bài leo núi:(
Chưa học Nhật kí trong tù:(
Ko vào được Y!M nên cũng chẳng làm được bài Anh present:(
Số khổ:((
 
Hờ, con chưa học thuộc Văn thôi, căn bản vì vừa viết đi viết lại 2 lần bản kiểm điểm :x Mặc dù là chẳng giáo viên nào bắt nhưng với sự ức chế tù đọng lâu ngày nếu không viết ra để giải thích tình huống chắc là chẳng sớm thì muộn mình sẽ bị trầm cảm, u uất chết mất nên phải viết bản kiểm điểm càng sớm càng tốt :x
 
mày nói làm tao giật mình, tao viết hai bút, mà tao đang viết dở buồn ngủ quá chạy ra online :-& Chết rồi, thôi quay lại làm bài đây.
 
Back
Bên trên