(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Sao mày k khen con khỉ của tao hả Shit :-w

@Shin: Con dê để năm sau Phanh về thì tặng :x Năm nay tay nghề kém quá nên trông con khỉ cứ dị dị í =))

@Thu: Thế chiều nay vẫn 3h ah, thế thì tao đến muộn hơn 1 tiếng cơ ah 8-}
 
chữ kí của Hằng có phải là Quảng cáo trên Xingkong ko nhờ ??
 
Chính xác luôn ;) =)) Lạc giữa một đống quảng cáo "ni de shouji lingsheng hao hao ting o, wo yao, wo ye yao" vs chả trà giảm béo "Shou zhe li, shou zhe li, shou zhe li - Tian tian he, tian tian shou" =))=))=)) Tao xem đến thuộc lòng rồi =))
Tối mai tập cuối Hana nhỉ 8-> Tao thích anh Rui quá, tốt kinh khủng í, nhường lại Tsukushi cho Tsukasa, lại còn biết con j j đấy giả tạo nữa chứ :x:x:x Mà mày ơi, lão Jian lả thế nào đấy?????

Chắc giờ này Phanh sắp đến US oài, k biết tn rồi nhỉ 8-> K biết Hostbro có shuai k :x
 
Đang ở sân bay Dallas. Ko gọi được điện thoại cho bố mẹ, ức chế quá8-} 8-}
Thế là ra chỗ có internet thì mình bỏ tiền vào cái máy nó lại còn ko thèm nhận, nhả tiền của mình ra chứ:-w May mà có một anh tây đen tóc xoăn tốt bụng cho dùng máy của anh ý.=)) =))
Hix, ngồi trên máy bay suốt 13 tiếng, nghĩ ngợi lại thấy nhớ bố mẹ, nhớ mọi người quá:( :((.

@Hằng: ko ngược đãi nó đâu. Cho nó làm lính canh túi tiền với visa rồi
 
Phanh ơi sân bay Narita có nhiều thứ hay ko :D Dòi ở đấy 10 tiếng liền ko biết làm gì đây :-<
 
Anh Tây của Phanh tốt bụng thế, giúp đỡ vô điều kiện à :x
Ồn định nhà cửa rồi thì chụp ngay quả ảnh gửi về nước nhá :x
 
Hằng: con khỉ của mày :)) không giống khỉ lắm nhưng mà rất tàu:D

Cuối tuần này tao có mấy bà chị người Trung, quen hồi sang TQ, giờ mấy bà ấy rủ thứ 7 tuần này đi chơi phố HN. Đứa nào hứng thú thì thứ 7 này đi với tao.\:d/ Nghĩ thấy buồn cười, một đứa đi đâu tay cũng lăm lăm bản đồ như tao mà giờ được mời đi dẫn đường thì không biết ra sao8-X:
 
Thế để tao làm hướng dẫn viên cho, mày làm phiên dịch viên nhá \:d/

@Phanh: Trên máy bay có anh nào shuai k ;;) Gặp host bro chưa? Anh í thế nào????? Nhà host có to k? Cả host dog nữa, có ngoan như Ki k????? Gửi ngay ảnh về nhá, lúc nào ol đc thì nhắn trên HAO để còn biết nhá ;):*:x Đặt tên cho con khỉ đê :D Nhớ gửi địa chỉ nhà host cho Hằng nhá, cho cả số điện thoại luôn >:-D<

@Thảo: Mày ơi năm nay k có haonaner ah???? Có cái my superman j j bựa quá :-&

@Dòi: 10 tiếng cơ ah :eek: thế thì đăng kí 1 tour đi chơi Tokyo đi \:d/
 
Fanh chụp ảnh gửi về đê,cả ảnh anh cao to cho mày mượn máy nữa;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Thu, Shin: nếu năm sau lớp mình ít quá, khoảng 20 đứa thì thế nào cũng bị xếp vào cái phòng bé tí ở tầng 4 ngay trên phòng nghỉ giáo viên tầng 3-> chỉ có 2 dãy thôi! Muốn 4 dãy có mà ngồi xuống đất cũng ko đủ!:)) Ko phải lo đâu!
 
Thế 12CE năm ngoái thì sao? Tao tưởng lớp đấy cũng chỉ còn có mười mấy người, mà vẫn đc học ở cái phòng cạnh phòng 12H đấy còn j, phòng to 4 dãy í :>

@Thảo: Mày ơi tao thích bài xiaoxiao của Dung Tổ Nhi :x Nhạc hay lời cũng hay nữa :x:x:x
 
Bài đấy nhạc Jay - Lời PVS mà lại ;))
Cô Thúy bảo năm sau lớp mình chia thành 2 lớp học Trung . 1 lớp tăng thêm 4 tiết cho những đứa nào ZGF =)) , còn những đứa nào không ZGF thì không cần học =)) . Lớp mình có những ai ZGF nhỉ ;))
 
chắc có mỗi Dung vs Dũng thôi :))
mà năm ny tao hỏi ai thấy điểm cũng cao toàn 23 trở lên, nghe mà nhĩ cho số phận hẩm hiu của mình :|
 
Back
Bên trên