(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

con k còn cầm của tao chùm chìa khóa nhà
tao còn cầm của con k quyển sách toefl
mỗi lần mẹ tao nhìn thấy lại tấm tắc khen sao con k chăm thế học cả quyển sách to đùng chẳng bù cho tao:))
 
trả nợ cho anh Chiến khẩn trương
ko thì lớp mình dông cả năm :-ss
Mình còn nợ ai (và còn ai nợ mình ;)) )gì ko nhỉ :D
Nói nhanh để mai thanh toán hết nào :-"
 
ơ, lúc đứng đấy chả thấy SHu shake j cả :| Bùn quá, ko đc xem hết. Mà cái bạn ko biết trai gái đấy mày có nhớ là mặc j ko? Có phải mặc bộ kẻ ko? Đi tất kẻ + mặc quần như ngổ í nên trông như là đi boots. Nếu đúng thì tao đã đc chứng kiến tài nghệ bạn í rồi. Zai Việt Đức shake thì cứ gọi là ...:">
 
Chết rồi :( mới biết mùng 4 phải ở quê dự lễ mừng thọ 80 tuổi của ông :)
Làm thế nào bi h :((
 
Cả nhà ăn Tết vui vẻ, em HIn chuẩn bị khăn gói về quê ngủ lại đêm 30...ôi trời năm nào cũng bắt đầu = cực hình...
Mùng 4 lên lịch thăm cô Châu, cô Lan - Lý, Cô Thuý, cô Oanh, cô Lan Hương, Pit + 1 số ng` khác chưa xác định
 
Trời ơi nhiều thế này có đi kịp ko :( còn phải xem phương tiện đi lại nữa chứ :(
 
Anh mới ở quê lên :))
Về quê vui vi eo :))
Còn có cả quay phim phỏng vấn bà chăn Bò =))
 
Lý thú cực =))
ĐỢi khi nào tao edit lại rồi poz lên blog =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đi này :D tao lên Bờ Hồ :D lớp mình thế nào, biết đâu lại gặp CE trên đấy ý chứ :x Tình hình là tao đang ngồi học Tr :)) bỏ bê bài vở mấy ngày thấy tội lỗi quá :)) hôm nay ngồi học tiếng Tr thấy thú vị ra phết :))
 
Chúc CE năm mới hạnh phúc nhá :x:x:x Tối nay Hằng cũng lên bờ Hồ. Hẹn gặp mọi người ở đấy.
 
Back
Bên trên