(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Chắc nó muốn nói thằng Dũng hay thay đổi như màu nước sông Đà chăng?:))
Hp 1 tang gia có 1 đề là đề gì thế:-/
 
=)) tao vừa hỏi con Shit rồi =)) đúng là nó có ý như thế đấy, hai mặt, lúc thì hiền hoà thơ mộng lúc lại hung bạo =))
@ Hậu: pt nghệ thuật trào phúng trg HP một tang gia
H tao chỉ muốn chơi thôi :(( :(( học đc 5' lại nghĩ đến sẽ đi chơi đâu sau khi thi xong :((
@ Thảo: :D thật ah, may quá :)) mà tao cmsn mày qua sms rồi đúng ko ;;)
 
giờ tao mới lên CMSN Thảo đơ được:x :x
Đây là quà Sn của tao cho mày đây này...chuẩn bị giỏng tai lên mà nghe nhá, cả lũ học lớp bác Ngọc nữa : Hôm nay tự dưng bác Ngọc có linh cảm thi các vị la hán chùa Tây Phương. Học kĩ nhất 3 khổ đặc tả tượng và 2 khổ miêu tả quần thể tượng l-) l-).
thảo đơ thấy quà của tao kì diệu không, nếu thi vào thì lũ học nhà thầy hưởng ngỏm rồi:-ss :-ss :-ss
 
Mỗi thầy 1 bộ đề tủ, 10 thầy 10 bộ đề, trăm thầy trăm bộ đề :|
Bác Nhân thì dạy: học cả quyển :|
 
Tốt nhất là nghe bác Nhân, bác ý nói đúng đấy, chưa bao giờ sai cả:))
 
thôi cứ nghe lời bác Nhân đi, năm nào chả thế, tủ của các thầy cho giao nhau thì ra tủ của bác Nhân, kì diệu lắm bọn mày ah =))

@Thu: bác chỉ bảo thế thôi à :eek: bọn tao nghỉ từ hôm T3, thiệt ơi là thiệt :(:)(( gọi điện bắt đền bác đây :((
 
Linh cảm thì xuất thần mà mày. Bác bảo cứ xem lại những gì bác dạy là đủ.

@Dũng: nếu học theo bác Nhân thì mày phải học cả bài Khái quát văn học Vn 47-75 :)). Học đi.Theo bác Nhân học xong không còn là ngườ i8-} 8-}
 
giờ tao mới lên CMSN Thảo đơ được:x :x
Đây là quà Sn của tao cho mày đây này...chuẩn bị giỏng tai lên mà nghe nhá, cả lũ học lớp bác Ngọc nữa : Hôm nay tự dưng bác Ngọc có linh cảm thi các vị la hán chùa Tây Phương. Học kĩ nhất 3 khổ đặc tả tượng và 2 khổ miêu tả quần thể tượng l-) l-).
thảo đơ thấy quà của tao kì diệu không, nếu thi vào thì lũ học nhà thầy hưởng ngỏm rồi:-ss :-ss :-ss

Tao vẫn còn Mùa lạc, 2 bài Đn, RXN với MTCR mà mày đưa thêm các vị La Hán vào thì tao chết luôn đây 8-}
 
Tao vừa ôn xong La Hán lên đọc thấy yêu bác và yêu con Thu=))

Tủ của Hưởng:-<. Chả bỏ đc bài nào tao ghét=))

Oi zoi` oi tao mong thi ko vào Đất nc 1,2, Vội Vàng và Việt Bắc, chỉ cần thế thôi :-<
 
La Hán cũng được, còn hơn 2 bài Đất nước.
Thơ thì tao học 3 bài của Xuân Diệu, Đây thôn VD, Tống biệt hành, Các vị La Hán (phần 1 tả tượng), các bài còn lại lơ mơ :|
Văn thì Hp của 1 tang gia (trào phúng), NV Đào (Mùa lạc), NV Nguyệt (MTCR), Chữ ng` tử tù (NV Huấn Cao)...chỗ còn lại chưa học

liều mình bỏ tất cả những bài đã thi trong 3 năm trở lại đây

Tác giả năm nay có vào thì tao nghĩ Nam Cao là khả năng lớn.

Tủ =))
 
shin viết nv Đào (Mùa lạc), nv Nguyệt (MTCR). 2 cái chị ấy chả ở Điện Biên mí lị Trường Sơn thì còn ở đâu nữa mà mày phải chú thích=))

Giờ học văn đâm ra ác cảm vs Tố Hữu, Ng Đình Thi, Ng Khoa Điềm, X Diệu và Ng~ Tuân:-<
 
Con Shit học thi nhiều quá hay sao đâm ra ăn nói toàn những cái khó hiểu và dùng hình ảnh chả liên quan :|
Tao mở ngoặc như thế là có nghĩa mỗi tác phẩm đấy tao chỉ học cái đấy thôi :)|

Tao bắt đầu ôn thi ĐH từ ngày 3-7, học đc đến đây đã là cả 1 sự đấu tranh nội tâm lớn lao HỌC hay TỪ BỎ :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à tao biết là mày định nói thế, ví dụ mày ghi CNTT ( Huấn Cao). Chứ mày ghi Đào mở ngoặc mùa lạc thì nó là ngược lại í chứ :| Thôi ko tranh cãi linh tinh, tao thấy nó trái tự nhiên nên buồn cười thôi:-?

Năm sau vẫn thi ĐH như bt đấy. Bộ làm ăn như j í:|
 
lằng nhằng quá :|
quà of con thu chả kì diệu cái con khỉ j cả :(
mà giỏng tai hay là dỏng tai nhờ =))
 
@Shit: Thi như thế cho chúng nó biết mùi mình khổ tnào /:) Hnay đến nhà Xệ, tao với nó lập kế hoạch cho ngày 10/7 rồi =)) vừa ăn vừa nói, tí thì sặc cơm =))=))

Văn tao chỉ học thêm BKSĐ, RXN, Sông Đà, thế thôi, mấy cái khác lơ mơ mà cũng kệ, chả ôn lại làm j :-<

Giờ tao cũng mong thi nhanh nhanh lên còn đi chơi T__T
 
đằng nào mày chả đi, thi xong hay k đâu có quan trọng :(

Mai tập trung rồi, h nghĩ thấy lo quá :-ss
 
Back
Bên trên