Đây nữa này, đây là ảnh quảng cáo cho BB trên official fansite:
Hôm nay đi học về đến gần nhà thì tắc đường đứng yên một chỗ đến gần 1 tiếng. Tận dụng thời gian ấy tớ lôi sách Văn ra học:-B=))=)) Bao nhiêu ng nhìn với con mắt thán phục B-) =))=))=))
@PhAnh: ko có gì :x, hôm qua ngồi mò 1 tiếng đồng hồ để gửi ecard cho lớp mình Nhưng mà hình ảnh đẹp có hạn nên có thể ecard một số người giống hoặc khác nhau , dù sao thì Shin cũng không chúc nhầm bạn này với bạn khác đâu :-"
Cả thế kỉ rồi mới vào blog 8-}, một đống đứa add mình và đa phần là bọn Tây vì chúng nó nhìn ảnh mấy anh Hàn lại cứ tưởng là tao (và bạn =)) ) mới sợ )
Mai thi trung k biết thế nào đây :| Lại cứ như hôm nay thì chả có làm ăn j hết 8-}
@Shin: xie xie ni :x:x:x
@Phanh: Tối qua cũng send ecard cho Phanh mà k send đc =(( Muốn nhắn tin thì điện thoại hết tiền ( Khổ quá đi mất ~x( Thế hôm qua Noel ở nhà host thế nào? Có làm j k? Có Santa Claus k? Có đc quà k???
Thu nói Bác Hồ làm tao nhớ đến bác Thân "Bột" hôm 22/12 lên phát biểu quá )
Tao chọn khoảng 9,10 cái ecard rồi gửi cho mọi người, tùy mỗi người gửi theo cái nào
Mà email của con Mei, Thảo với Mai Ngọc, hình như cả Hậu nữa thì phải ko hiểu là cái gì vì tao gõ thêm @yahoo.com vào mà ko đc :|
Tự dưng thấy không khí Tết nhất quá, thi học kì xong nghỉ 4 ngày mới sướng cơ chứ :x
@Ly: nếu mà bọn SM năm tới còn vứt DB bên Nhật nữa thì chắc phải nghĩ đến kế hoạch đánh bom SM thôi :-w
Mà nhiều xì căng đan nói các anh í bị bạc đãi ghê lắm =(( Dù chả tin lắm nhưng mà vẫn thấy các anh í khổ lắm ( Lúc quay về chả biết có đc làm cái Special comeback thật hoành tráng ko 8-|(
@Hằng: tối qua đi nhà thờ lúc 10 giờ tối để mừng giáng sinh đến 12h mới về nhà. Lần đầu tiên biết thế nào là đón giáng sinh theo kiểu christian. Sáng ra dậy thì được một đống quà, toàn quần áo, với cả hình nhân Beast:x:x, đáng yêu lắm.
CMSN A Dũng< <
Chúc mày hết năm học xuất khẩu LD sang Đài thành công.
Hình như năm ngoái, cũng vào trước buổi thi Tr, lớp mình lại CMSN mày mà không vụ lợi) )