(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Haha, đang xem MKMF trên youtube. Con Xôi cũng nên xem, có anh Sướng của mày đấy. Anh ý giới thiệu tên mình bằng tiếng Hàn=)) =)) Hen shuai, chết mất >__< :x. Màn biểu diễn của BB thì chả ăn nhập gì ochestra với cả rap cả=)) =)) Có điều thích GD để cái đầu này, trông nhẹ nhàng, dễ thương như ngày nào8->BB được giải lớn nhất năm cũng bt, năm nay chả có band nào nổi bật lắm. FT thì newbie nên ko được là phải rồi:-< Suju thì bt=;

----------

Anh Sướng dễ thương quá:x:x (viết nốt câu này=)) )
 
Có chị nào biết link down cái MKMF 2007 bản đẹp ko ạ:">

Xem sướng nhất cái quả 4 đứa con gái nhảy quấn quấn quanh bạn Kim Bum đẹp trai í:">

Xin lỗi chị nào ở đây thích Wonder girls nhưng em thấy SNSD xứng đáng với giải nhóm nhạc mới hơn:(( Cái bài Irony nghe chán ko chịu được:(( Thích nhất lúc SNSD biểu diễn Into the New world thì YounHa ở dưới hát theo, còn lúc BigBang hát Lies thì Tiffany ở dưới hát theo:x:x
 
Quên mất ko bảo lớp mình quyết định mẫu đp lớp nhanh nhanh lên!:-<
 
Cả nhà ơi, hôm nay chuyện cô Thúy về nghĩ đi nghĩ lại bọn mình đúng là có lỗi. Tính như vụ kiểm tra hôm nay rõ ràng cô có ý cho bọn mình gỡ rồi cả mấy buổi trung gần đây có sự thay đổi trong cách dạy. Dù không thích tiếng Trung và cách dạy của cô nhưng vẫn phải thừa nhận là cô rất tận tâm. Thế nên, tao nghĩ thứ 3 này lớp mình cần nói lời xin lỗi, có như thế cô trò sau này mới thoải mái làm việc được.
 
Thấy Thu nói thế cũng chả sai :| căn bản tại Mrs. Thúy ko cởi mở như Mrs. Hương :| cứ như cô Hương thì mọi chuyện đã ko phức tạp như thế này :-<

Nếu đứa nào vào VA chắc xem cái này rồi :) :) Show tý cho cả nhà ngưỡng mộ, để biết đối thủ cùng năm của mình ntn :)
1.One exchange student ở Colorado, SAT 2250, SAT2 2400, ko xin financial aid, định sẽ apply vào :
- Havard
- Grinnell
- Brown
- Standford
2. Another đang học A-Level ở Anh, SAT 2320, SAT2 2310, IELTS 8.0, con 1 bác GĐ, tớ ước lượng 1 năm contribute được khoảng 20K, apply vào:
- Bates
- Lehigh University
- U.C Berkerley
- Vài cái LACs nữa, không nhớ rõ lắm.

3. Someone from Lê Hồng Phong: SAT I 2350 (CR: 800), GPA:9.2, amazing extracurricular activities. Applying to Cornell, Wesleyan, Princeton, Harvard, Carleton and a few safety schools.

Anyway, VIP nên chỉ apply vào VIP coll thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ha, ko những "tận tâm" mà còn "cực kì tận tâm" ý :|
Tận tâm truyền tải bài giảng nhưng không tận tâm hiểu người khác /:)

Như cô Hương nói, "đối xử với người ta như thế nào thì sẽ nhận được như thế"
Cái này dùng cho lớp mình đúng
và dùng cho cô Thúy còn đúng hơn :]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Wan quan tong yi:))
Với lại hôm thứ 6 mình đã biết thứ 3 được nghỉ 2 tiết trung đâu???
Thứ 3 mình mà học hoặc biết là cô đến trường thì cũng ko đến ko mua nổi 1 bó hoa tặng cô!
 
Tao thấy cái Thu nói đúng đấy. Lớp mình cũng có lỗi, tốt nhất là chủ động xin lỗi cô, không lại đến tai người này người kia chẳng hay ho gì :|
Tao chỉ buồn cười đoạn Mrs Hương kể chuyện cô Thúy hôm nay sưng sỉa với lớp mình :)) Hôm nào mà chẳ như hôm nào, chắc tại tao không tinh tế nhạy cảm rồi :-<
 
For every action there is a reaction
jogging.gif
 
Tao thấy cái Thu nói đúng đấy. Lớp mình cũng có lỗi, tốt nhất là chủ động xin lỗi cô, không lại đến tai người này người kia chẳng hay ho gì :|
Tao chỉ buồn cười đoạn Mrs Hương kể chuyện cô Thúy hôm nay sưng sỉa với lớp mình :)) Hôm nào mà chẳ như hôm nào, chắc tại tao không tinh tế nhạy cảm rồi :-<

con shu học văn kiểu j mà viết "sưng sỉa"
phải là sưng xỉe chứ
ah mà tao cũng hơi ngạc nhiên khi cô HƯơng nói thế vì theo tao nhớ lúc vào cô còn tủm tỉm cười cơ mà:D
 
con 50 viết xỉe tiếng tàu ah :))
bb nimen wo qu gu xiang đây =))
font cùa HAO quê quá :-j
 
Back
Bên trên