(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Chúng nó cứ rời cái máy tính ra là ko làm đc bài mày ạ, máy tính vẽ đồ thị này nọ ý. Cứ bao h chúng nó lôi cái máy tính ra là tao thua :|
 
Chúng nó cứ rời cái máy tính ra là ko làm đc bài mày ạ, máy tính vẽ đồ thị này nọ ý. Cứ bao h chúng nó lôi cái máy tính ra là tao thua :|

sao mày ko lôi máy tính ra ;))

tao cũng biết qua vụ mày nhờ photo vở trung ( shu nói ) , nhưng tao ko biết mày có đọc dc chữ tao ko ???

cho ý kiến đi để tao đi photo cho mày :D
 
Ốm rồi. Liệt giường cả buổi chiều :-< Mai chỉ muốn nghỉ học thôi ~x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Máy tính của tụi nó xịn, tân tiến hơn cái casio fx500 của bọn mình nhiều:)).
Dòi đi học buổi sáng mấy h? Trường rộng ko? Mấy lớp toán thì bọn nó có vẻ ngu chứ english với history thì chả ngu đâu:-< :-<

@Hằng: sao ốm thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vở đứa nào chép đầy đủ ý, chứ cái kiểu translate into Chinese từ đâu đến cuối của thằng Khoai thì tao chịu :D Chỉ sợ mày cũng như nó chắc tao ngất :|
Phanh: Hơ hơ American Studies Dòi đc 90 điểm bài đầu tiên này :)) Viết nhăng viết cuội cái gì cũng ko nhớ nữa, kiểu chép vài câu tiêu biểu ra thì đc phê là "Good use of quotes'" :)) Mừng rơi nứoc mắt ý :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ, hôm nay mới phát hiện ở trong cái cafeteria có một chỗ bị quây riêng ra dành cho tardy detention. Những đứa đi học muộn hơn 3 lần thì phải ăn trưa một mình và chỉ được ăn peanut butter sandwich=)) =)) =))
 
Hờ hờ Dòi ko ăn trưa ở trường vì "the food there stinks" (quote lời 1 đứa classmate), là senior nên đc ăn ở ngoài :D Anyway, những hôm đi học thường ko ăn trưa :D
Haiz, muốn đi ăn kebab với con Hậu :(
 
ny mình phũ mình :-< hỏi có đt chưa chả thèm trả lời gì ý :-<
 
@Phanh: Có cả khu dành riêng cho bọn detention cơ đấy :)) Bị phân biệt đối xử thế cũng tủi thân bỏ xừ =)) Chả có j đâu, bây h đỡ nhiều rồi :-j bị cảm một tí í mà, chỉ tội cái hay hắt xì hơi 8-}

@Cảnh: Nghĩ lại thì chắc chiều nay hỏng bét rồi í :(( Tao tiếc quá :(( Lúc đấy cứ như con ngớ ngẩn í, nói linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn :(:)(:)(( Tiếc lắm í :(:)(:)(( T2 tao nộp cái resume đây, mong là đc tí vớt vát. Muốn hỏi bao nhiêu thứ, lúc đấy thì chả biết sắp xếp thế nào, nói thế nào, giờ về nhà mới nghĩ ra ~x( Buồn hết cả người :((
 
Mẹ Dòi iu quý của con!
Con nhớ mẹ lắm đấy!
Mẹ đi con chẳng biết bắt nạt ai cho vui cửa vui nhà.
Bố thì cứ mải chuyện tình duyên mà bỏ bê con:( Con bây giờ gầy rộc cả người, ốm yếu, côi cút, ko ai quan tâm chăm sóc!
Tóm lại là con như trẻ mồ côi ấy mẹ ạh!:))
 
@ Vở tao ko viết như cô thôi
nhưng sợ mày ko đọc dc chữ thôi
hay mày nhờ 50 ý , hàng chất lượng cao đấy :D
 
@ Xôi: đcm mày mày đến nơi chưa:((gửi ảnh đi, tao nhớ mày:((

@ Shin: tap gửi mail cho mày:D
 
@Xôi: K rep tao ah :-w

@Cảnh + Thảo: Hôm nay hạn nộp bài NP rồi đấy :| Tao chỉ tìm thấy lý thuyết thôi chứ còn phần bài tập prefix vs chả suffix thì chịu 8-} Lớp mình đứa nào có sách phần này k cho tao mượn vs :((
 
Back
Bên trên