12h đêm 29 (thứ 4) thì tao bay. Chuẩn bị cũng tàm tạm rồi, nhg giờ phải đi mua thêm áo rét (vì bang tao ở lạnh lắm, nhiệt độ cao nhất trong mùa hè mới có 21

) với cả váy dạ hội nữa. Đứa nào biết chỗ bán váy đẹp (váy liền, ngắn ngang hoặc trên đầu gối) thì nói cho tao với

.
Chắc trưa thứ 3 (28) thì tụi mình đi ăn ^^. Nhưng mà tình hình là tao sẽ mời cả cô Châu nữa. Nếu sáng 29 tao rỗi thì sẽ đến trg`, còn ko thì thôi

Tao vừa đi cắt tóc hôm qua

)
@Nguyên: Dòi bị stuck ở Chicago là do bão. Nó đến nơi an toàn mạnh khỏe rồi, gọi về cho gđình rồi. Mày cứ yên tâm

. Tao ko ở cùng thị trấn với Dòi

Cùng bang thôi

Mong thỉnh thoảng đú đởn đc mà gặp nhau thì tốt
@ Cường: nghe cô Châu nói thì oppa cũng sắp đi hả?