Con Ly sướng nhé :x
Bây giờ chỉ còn mỗi con Mei thôi, hy vọng 1,2 hôm nữa nó cũng có host
Về chuyện xếp chỗ thì thế này, tất cả những ai đã ngồi cạnh nhau (cùng bàn) năm ngoái sẽ không ngồi cạnh nhau nữa. Tổ có thể không đổi nhưng nhất định không được ngồi cạnh nhau nữa.
Thứ 2 là việc bàn đầu. Năm nay lớp mình ít người nên chỉ ngồi đến bàn 3 là cùng, cho nên bàn 1,2 nó cũng không khác nhau là mấy đâu. Tao thấy Hin, Kim xung phong ngồi bàn đầu rồi

), thằng Nit và Mai Ngọc chắc chắn vẫn phải ngồi bàn 1. Diệp năm ngoái có vẻ phản ứng khá gay với bàn 1 nên năm nay để Diệp ngồi bàn 2 vậy.
Con trai cũng tách ra không để 2 đứa con trai ngồi cạnh nhau được. Liang với Doom thì chắc năm nay cho Doom lên ngồi với Mai Ngọc, Liang ngồi với Diệp (vì năm nay Xôi đi rồi Diệp lại như thế nên tốt nhất để Liang ngồi với Diệp). Mai Ngọc thì chắc có mỗi Doom chịu được nó thôi

), cho hai đứa ngồi với nhau vui nhà vui cửa.
Hiện nay Shu, Hằng, Cảnh, Nit là ở trong tình trạng lẻ (nếu con Diệp không ngồi bàn đầu nữa thì con Hin cũng lẻ). Tao rút xuống ngồi bàn 2 với con Gấu đây, đã hay bị soi rồi lại còn ngồi bàn 1 chắc tao chết o_0, tạo điều kiện cho Double D lớp mình ngồi với nhau nhá

).
Lớp mình có 21 đứa nên chắc chắn là có 1 bàn chỉ có 1 đứa ngồi thôi. Tao nghĩ là cái bàn lẻ đấy sẽ là bàn cuối của 1 tổ nào đó, dành cho những ai có khả năng chống chịu tốt 8-}, khả năng độc lập "cực" cao :|, ngồi 1 mình hay 2 mình cũng thế mà thôi :|. Đứa nào đủ khả năng đương đầu thì nên take cái vị trí đấy 8-}
Chưa cần biết ngồi cụ tỷ như thế nào nhưng bọn mày nên chọn trước ai ngồi cạnh mình, sau đó mới đến là ngồi bàn mấy và tổ nào (vì khả năng thành viên trong tổ đổi là chắc chắn sẽ xảy ra).
Bí quá nếu tranh nhau chỗ thì sẽ chơi trò bốc thăm, không cần thiết phải chia như quân sự theo cách Thu nói. Tuy nhiên cố gắng những đứa điểm cao rồi thì ngồi bàn 3 mỗi dãy đi (theo đúng yêu cầu của cô Châu mà 8-}).
Còn việc 1 nhóm 3 người thì tự chia sau, quan trọng là cái xếp chỗ cho nó đúng "tiêu chuẩn" đã +_+.