(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Xôi hâm đi đâu thì đi k đc quên tao, quên CE đấy :(
Mày giữ gìn sức khỏe nhá, học chăm chỉ tử tế vào, đừng mải bán Xôi kiếm tiền mà hỏng cả sự nghiệp học hành nghe chưa :(
Nhớ giữ liên lạc đấy :( à dặn thêm đừng mắc sai lầm như chồng tao, tức là khi nào về thì nhớ có quà ;))
:x :* :( :((
 
Chúc Xôi lên đường bình an mạnh giỏi há :x
Chắc hôm nay ko đi tiễn Xôi đâu :|
Trời mưa đấy, cẩn thận đừng để ướt Xôi nhé :)
Khi nào Xôi về nhớ báo để còn đến thăm :p
 
@ xôi lên đường bình an nhá
tao chả biết nói gì hơn
học hành tấn tới
vac 1 thằng shuai ge về nhá :D
 
Sao lại 1, CE có 24 đứa con gái cơ mà, vác 24 chú shuai ge về đây :D Hôm nay tao nhắn tin chúc mà mày k rep nhá Xôi nhá :-w

@Cảnh + Phanh: k ai bất ngờ trước sự thật về cuộc đời anh Tablo ah :eek:
 
@Hằng: cũng ko thấy bất ngờ gì mấy vì một nửa cái tin đấy đã biết từ trước rồi. Tablo nổi tiếng thông minh mà, 17 tuổi đã sáng tác nhạc thì đúng là thiên tài, vào Stanford cũng là đương nhiên.
 
Sao lại 1, CE có 24 đứa con gái cơ mà, vác 24 chú shuai ge về đây :D Hôm nay tao nhắn tin chúc mà mày k rep nhá Xôi nhá :-w

@Cảnh + Phanh: k ai bất ngờ trước sự thật về cuộc đời anh Tablo ah :eek:

ko :| mày kể sáng nay rồi còn j, chả lẽ h tao phải tái hiện lại cảm xúc để viết bài phát biểu cảm nghĩ về cuộc đời như film của anh ý ah ~o) :| Với lại tao mà như anh ý, thì tao cứ con đường học vấn mà tao tiến =)) có được lợi thế thế còn j :-? xem dead poet society chưa :-? cái thằng trg đó có hoàn cảnh giống lão đó đấy và kết quả là nó chọn cái chết 0:) khổ thế để làm j :|
 
h này là Xôi bay rồi đấy nhỉ :)
H này năm sau, ko biết mọi người có về đc đầy đủ để găp nhau ko :)
 
@ Cảnh+ Hằng: tuần sau qua nhà Phanh xem đĩa First Concert đi. Vừa xem qua, hay lắm!!!:x:x:x:x Hay ko thể chê được :x:x:x:x Iu Hyuk quá:x:x\:d/ \:d/

Ko hiểu Xôi giờ nay đã lên máy bay bay tiếp chưa:-<
 
Xôi transit ở đâu? :(
Tao up ảnh hôm nọ lên flickr rồi đấy :D
Có mầy cái thôi, còn lại toàn Mngọc tự sường :))
 
COn Xôi bay vào TP HCM ròi mới sang Eng :-<

Hum qua đến nhà nó luk 4h, nhộn nhịp chuẩn bị đồ nên ko nói j đc nhiều. 1 luk sau con Mei và DIệp cũng đến. Chụp ảnh lih tih, vài câu dặn dò, lo lắng cho cái sức khỏe bất thường của nó:-s...

4h30...taxi đến. Tao đưa nó đến cửa taxi thì ko chịu đc, kéo tay nó để ôm. Thế là 2 con đứng khóc nức nở giữa trời mưa. Ôm nhau khóc lần cuối ...buồn quá:(( COn Xôi vừa khóc vừa liên mồm: "Đmm, mày làm tao khóc rồi", "Cười lên con chó".... Vì đường ra sân bay qua nhà tao nên tao đi cùng taxi vs nó 1 đoạn. Nó ko cho tao ra Nội Bài cùng vì sợ tao khóc làm nó khóc theo:(:)(:)((. Hik, ko thể tin là nó bay thật rồi. Chỉ kịp gửi cho tao tin nhắn cuối cùng = số 0988096042 luk 7h kém... Rồi sau đó là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được..."

Buồn quá đi mất:(( Tao nhớ mày, Xôi ơi....
 
:-j Luk cuối cùng hôm qa tao bầy cho thằng Long Chim gọi điện cho nó đấy :>
Con Xôi hứa với tao là đi về mang theo 1 thằng tay đen làm ny cho đủ bộ rồi :)),nếu mà ko kiếm được tao vs thằng Hoàng Dũng đập vỡ trán nó :))
Yên tâm đê,tính con Xôi là đến cái sẽ nối net vào HAO ngay ý mà :-j
 
:-j Luk cuối cùng hôm qa tao bầy cho thằng Long Chim gọi điện cho nó đấy :>
Con Xôi hứa với tao là đi về mang theo 1 thằng tay đen làm ny cho đủ bộ rồi :)),nếu mà ko kiếm được tao vs thằng Hoàng Dũng đập vỡ trán nó :))
Yên tâm đê,tính con Xôi là đến cái sẽ nối net vào HAO ngay ý mà :-j

Hoàng Dũng là thằng nào :|
Ko biết cái nhà mà con Xôi ở có thằng nào đẹp giai không :)) , chẳng may gặp thằng xấu thì khổ thân nó :))
 
Nó bảo là nhà nó ở chắc ko có jống đực đâu:| Nó đnag chán:)) Nó bảo là nó mong đc ở cùng nhà vs 1 thằng đực ng` Trung Quốc>>> ước mơ xa vời=))

Chị Giang ngồi fân tik cho nó zai châu Á có thẳng trông rất tởm đời, zai Eng có thằng đẹp thằng xấu, nhưng đặc biệt là zai Ý:x:x:x thằng nào cũng đẹp\:d/. Tao đã book trc' ròi:-j, nhờ nó vác 1 thằng Italy chính cống về 8->
 
Xôi không biết giờ đã đến chưa nhỉ?
@ Cảnh, Hằng, Shu, Liang: 15h ngày mai học Tr nhá
 
Back
Bên trên