Tình hình là dạo này chẳng chuyện j ra chuyện j cả. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra ko theo ý mình, thậm chí trái ngược hoàn toàn với những j mình mong muốn. Đã thế lại còn chịu những tin đồn khủng khiếp ko đâu vào với đâu cả-> Mệt mỏi kinh khủng. Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả mà ko đc.
Thằng Biên nó tổ chức giờ đấy ai mà đi đc. Còn phải đi học nè. Bây giờ phải học hành chăm chỉ hơn trc nhiều để khỏi phải để ý mấy chuyện linh tinh kia
----------
Hix. Ý là hôm trước vê xin đi học nhảy cổ điển. Nhưng mà papa và mama nhất định ko cho đi. Đã thế lại còn nói thêm là nếu muốn học nhảy thì đợi mẹ rỗi đi học với mẹ mới đau chứ (
Ghé wa lớp Tin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn Biên. Mặc dù hôm wa có chúc rùi, nhưng chúc hôm wa ko ý nghĩa (bạn Biên nói thía) nên hôm nay chúc tiếp. SN vui vẻ nghen!
Cho em hỏi cái.Thi tin năm trước có' khó lắm ko ạ.Có nhiều anh chị ko được học sinh giỏi vì môn tin ko ạ.Thầy tin có nâng điểm cho ko ạ?
Mà các anh chị còn giữ đề thi năm trước ko ?Nếu còn thì cho bọn em mượn được ko ạ?