Nghiêm Bá Hiếu
(Deer-Hunter)
New Member
Re: .::.MộT PhoNg cÁcH tRẻ - MộT phONg cÁCh 10TiN.::.
Avatar mình giống nhau em à??? Nhưng không đẹp bằng của anh đâu ... Có cần thì anh đổi cho .. hử..
Nhận lời góp ý. Ngày mai câu được thì anh câu tiếp, chỉ tiêu là 30 bài/ngày, chất lượng như dầu ăn Neptune luôn, vừa ăn vừa ..ổ.
Cuối cùng cho em nì, riêng cái tên anh: "anh hiếu" phải là "anh Hiếu".
Cám ơn em! Thân ái, quyết thắng!
)
<< Để anh khỏi độc thoại, hôm nào, dành riêng cho em một buổi, anh em mình tiếp chuyện >>
chú là nói đúng đúng lắm, phải đúng quá đi chứ. Đúng cái ch ........ i ..... m í.
Giống là giống thế lào. Giống ở đâu. Anh với nó mỗi vẻ khác nhau, mỗi đặc trưng khác nhau, vừa sặc mùi, vừa hấp dẫn. Đi cạnh cũng chêt, ở gần cũng chết. Nói chung, các em cứ liệu hồn. Vô vào là chết ... cái nì bí mật??? Ai thắc mắc anh nói cho.
Riêng anh có câu nhắn nhủ chú:
đã câu phải ra câu, câu vài con cá mắm, vừa khắm, vừa chẳng có gì cái gì, ăn chả bỏ công đánh răng .. ! Thằng em xem thế nào .. làm gì thì làm ... cho xứng đáng với danh hiệu "buôi" do lớp đặt ra. M... chứ không anh chả thấy chú "buôi" tì nào, mà bi h, có lẽ cái WC là thích hợp nhất với chú đấy, vừa bốc mùi, vừa khó gửi, lại cũng khó lại gần ...
Tóm lại, "Cường buôi hỏng".
À, mà quên, em nào bên lớp Tin rảnh, giải thích cho anh cái buôi của thằng cu Cường là cái gì cái???
Nghe nó vừa dễ gần, thân thiết, có vẻ quen quen, lại có vẻ thích thú; nhưng anh luận mãi chả ra cái gì...
Già, đấy, khổ thể.
)
.em Trần Thu Trang đã viết:anh hiếu câu bài gì khiếp thế? câu vừa vừa, cho người ta câu cùng chứ? chả nhẽ anh tính độc thoại?
Avatar mình giống nhau em à??? Nhưng không đẹp bằng của anh đâu ... Có cần thì anh đổi cho .. hử..
Nhận lời góp ý. Ngày mai câu được thì anh câu tiếp, chỉ tiêu là 30 bài/ngày, chất lượng như dầu ăn Neptune luôn, vừa ăn vừa ..ổ.
Cuối cùng cho em nì, riêng cái tên anh: "anh hiếu" phải là "anh Hiếu".
Cám ơn em! Thân ái, quyết thắng!
<< Để anh khỏi độc thoại, hôm nào, dành riêng cho em một buổi, anh em mình tiếp chuyện >>
cu Vương Văn Cường đã viết:anh Hiếu là anh của thằng Huấn ----> chắc cũng ... như thằng Huấn
chú là nói đúng đúng lắm, phải đúng quá đi chứ. Đúng cái ch ........ i ..... m í.
Giống là giống thế lào. Giống ở đâu. Anh với nó mỗi vẻ khác nhau, mỗi đặc trưng khác nhau, vừa sặc mùi, vừa hấp dẫn. Đi cạnh cũng chêt, ở gần cũng chết. Nói chung, các em cứ liệu hồn. Vô vào là chết ... cái nì bí mật??? Ai thắc mắc anh nói cho.
Riêng anh có câu nhắn nhủ chú:
đã câu phải ra câu, câu vài con cá mắm, vừa khắm, vừa chẳng có gì cái gì, ăn chả bỏ công đánh răng .. ! Thằng em xem thế nào .. làm gì thì làm ... cho xứng đáng với danh hiệu "buôi" do lớp đặt ra. M... chứ không anh chả thấy chú "buôi" tì nào, mà bi h, có lẽ cái WC là thích hợp nhất với chú đấy, vừa bốc mùi, vừa khó gửi, lại cũng khó lại gần ...
Tóm lại, "Cường buôi hỏng".
À, mà quên, em nào bên lớp Tin rảnh, giải thích cho anh cái buôi của thằng cu Cường là cái gì cái???
Nghe nó vừa dễ gần, thân thiết, có vẻ quen quen, lại có vẻ thích thú; nhưng anh luận mãi chả ra cái gì...
Già, đấy, khổ thể.