hehehe
i'am back.....
nè con Phạm Bằng( có thể gọi là phạm bèng, nếu thích), thân xác anh nơi khác, còn tâm tri anh vẫn nơi đây

)
tao ủng hộ thằng Silip múa cột, tao mà ở nhà nhất định sẽ đi múa cùng nó. Cựu trưởng ban văn thế mĩ ta đây vẫn còn xung sức lắm

) , body như tao mà ko phô thì phí.
ku bằng: đc, a thấy ku cũng hăng hái cho lớp là tốt, vậy chú phải cam kết cho lớp mình đc cái giải gì đc ko? nếu sau này ko đc, a chỉ sợ sau này anh em trong lớp lại nói chú thì lực bất tòng tâm. chú phải nhớ, lớp tin, từ hồi anh làm trưởng ban văn nghệ đên nay, văn nghệ thể dục luôn có giải.
thôi, anh cũng ko trách gì chú, người chú ko có chuột thì có hát hay đến mấy các em í cũng ko mê đâu. Chả bù cho anh, cả hàng dài...
@ milan: ko sao, chỉ cần em có lòng, khắc chỗ dụng. Cứ nghe anh, ăn mặc sếch xi vào, tí nào cũng đc

)
nếu thích hát thì nếu muốn hay rất khó và cần nhiêu công tập luyện. ít nhất 1 tháng nếu muôn hay. Nhưng thích thì cứ tham gia thôi
see u guy soon