..::(¤¯`° ITAMS - Pro Team GoGo °´¯¤)::..

Hôm nay lớp ta 4 điểm quân sự, vô địch thật!
Thầy quân sự trông mặt hiền lành thế ko biết!
 
có 4 điểm chứ mấy :)) có gì đâu nà vô địch :)) lớp hóa cũng thế =))=))=)) còn phải cố gắng nữa mới vô địch được :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái gì??? Lớp hóa cũng bị 4 cơ à? Tưởng là ông ý chị dọa thôi chứ.
Tình hình là mai lại phải phơi nắng rồi.:(( :(( b-)
 
con nhà Viên Tỉnh hôm nay=))=))=)) dm thằng Rắm :(( đã bảo hô cho tao là nghỉ rồi lại ngồi yên :((
 
:)) em đâu có cố tình :(( lúc đấy ngồi suýt nữa đái ra quần :-ss đang buồn đái :D quả đấy mà ông ý gọi mình lên chắc là ra mẹ quần mất :-ss

:)) Viên Tỉnh hôm nay vãi đái quá :)) chiến cả chú bộ đội :))
 
THƯ GỬI CÁC BẠN LỚP 11 TIN HÔM NAY KHÔNG ĐI TẬP QUÂN SỰ

Hôm nay là ngày thứ ba của tuần tập quân sự, chuyện vắng mặt của học sinh lớp 12 Tin là chuyện cơm bữa, chẳng có gì để nói. Thế nhưng hôm nay, tớ cảm thấy thật buồn và thất vọng vì lớp mình.
Trước giờ tập quân sự hôm nay, mỗi lớp xếp thành 2 hàng và đứng riêng để dễ dàng kiểm tra sĩ số từng lớp.
Thầy Thắng ở trên nói: "Lớp 12 Tin đâu, sao vắng thế kia".
Bạn Nhung:"Sĩ số lớp này bao nhiêu?"
Lớp trưởng quay ra đếm một túm học sinh đứng không có hàng lối : "15/33"
Bạn Nhung: "15/33 á???" (con số giật mình, thực ra lúc đó chỉ có 13)
Các bạn phụ trách khác: "Sao lớp này vắng thế"
Thầy Thắng: " Nếu lớp này vắng thế là phải kỉ luật"
Dường như lúc đó cả trường đều nhìn vào lớp 12 Tin - tập thể lớp có chưa đầy một nửa sĩ số đi học, tự nhiên tớ cảm thấy xấu hổ vô cùng, tớ đang đứng trong hàng ngũ của một lớp cá biệt. Quay đằng sau, tớ chỉ thấy mấy bạn nam hiền lành ngoan ngoãn của lớp nhưng lớp mình trông không giống một cái lớp chút nào- một hàng ngoằn ngoèo và cụt ngủn.
Vào giây phút đó, tớ muốn thấy mặt các bạn nam tinh nghịch của lớp mình hơn bao giờ hết. Nếu các bạn ở đây thì thật đông vui và lớp mình sẽ đúng là một cái lớp, giống như một gia đình có đông đủ thành viên vậy. À nhưng mà các bạn ý bây giờ còn đang mải đánh CS, vui lắm, các bạn có biết đâu đang bỏ lại lớp mình đứng ở sân trường phải chịu bao lời khiển trách.
Tớ biết rằng chơi điện tử là một trò rất thú vị, nhất là với các bạn trai,khó mà cưỡng lại được. Đó là thú vui của các cậu, tớ rất tôn trọng. Nhưng bây giờ chúng mình đã lên lớp 12, kì thi đại học đã gần kề rồi, lớp mình cũng sớm phải chia tay thôi. Do đó, tớ rất hy vọng năm nay sẽ là năm đột phá của lớp Tin. Tớ muốn lớp mình chơi CS cũng giỏi mà học còn giỏi hơn. Hai năm lớp 10 và 11, bọn mình cũng đã chơi đủ. Bây giờ là thời gian để chúng mình tỏ rõ sức mạnh cho các lớp khác, để chúng nó biết thế nào là lớp 12 Tin chứ.

Gần đây, bạn Minh đỏ và bạn Hà Nam đã tuyên bố không online nữa. Tớ rất ủng hộ các bạn và tớ cũng sẽ làm theo. Tớ nghĩ đây là một phong trào tốt, đáng học tập. Thực ra lớp Tin thì không thể tách rời với máy tính và internet được, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể hạn chế chuyện chat chit linh tinh và game online.
Việc viết ra những suy nghĩ của mình là một việc không dễ với tớ, tớ đã phải lấy hết can đảm để bấm nút gửi bài đấy. Tớ viết ra với hy vọng lớp 12 Tin sẽ là một lớp gần giống như trong tưởng tượng của tớ. Trong lớp các bạn thân thiết, giúp đỡ nhau học tập tốt, có các nhóm học tập, thi đua, các bạn đều giỏi giang và năng động... Đến lúc ra trường mình được tự hào nói là học sinh lớp Tin: học giỏi mà chơi cũng giỏi. Có vẻ hơi khó nhưng bằng một phần như thế cũng tốt.
Tớ biết rằng tập quân sự chả có gì là thú vị, nhất là vào mấy hôm nắng nóng thế này, nhưng vì thể diện lớp cũng như vì một năm học mới có quy củ hơn, tớ hy vọng ngày mai gia đình lớp Tin sẽ đông đủ. :)
Thành viên lớp 12 Tin
Thùy Linh
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
THƯ GỬI CÁC BẠN LỚP 11 TIN HÔM NAY KHÔNG ĐI TẬP QUÂN SỰ

Hôm nay là ngày thứ ba của tuần tập quân sự, chuyện vắng mặt của học sinh lớp 12 Tin là chuyện cơm bữa, chẳng có gì để nói. Thế nhưng hôm nay, tớ cảm thấy thật buồn và thất vọng vì lớp mình.
Trước giờ tập quân sự hôm nay, mỗi lớp xếp thành 2 hàng và đứng riêng để dễ dàng kiểm tra sĩ số từng lớp.
Thầy Thắng ở trên nói: "Lớp 12 Tin đâu, sao vắng thế kia".
Bạn Nhung:"Sĩ số lớp này bao nhiêu?"
Lớp trưởng quay ra đếm một túm học sinh đứng không có hàng lối : "15/33"
Bạn Nhung: "15/33 á???" (con số giật mình, thực ra lúc đó chỉ có 13)
Các bạn phụ trách khác: "Sao lớp này vắng thế"
Thầy Thắng: " Nếu lớp này vắng thế là phải kỉ luật"
Dường như lúc đó cả trường đều nhìn vào lớp 12 Tin - tập thể lớp có chưa đầy một nửa sĩ số đi học, tự nhiên tớ cảm thấy xấu hổ vô cùng, tớ đang đứng trong hàng ngũ của một lớp cá biệt. Quay đằng sau, tớ chỉ thấy mấy bạn nam hiền lành ngoan ngoãn của lớp nhưng lớp mình trông không giống một cái lớp chút nào- một hàng ngoằn ngoèo và cụt ngủn.
Vào giây phút đó, tớ muốn thấy mặt các bạn nam tinh nghịch của lớp mình hơn bao giờ hết. Nếu các bạn ở đây thì thật đông vui và lớp mình sẽ đúng là một cái lớp, giống như một gia đình có đông đủ thành viên vậy. À nhưng mà các bạn ý bây giờ còn đang mải đánh CS, vui lắm, các bạn có biết đâu đang bỏ lại lớp mình đứng ở sân trường phải chịu bao lời khiển trách.
Tớ biết rằng chơi điện tử là một trò rất thú vị, nhất là với các bạn trai,khó mà cưỡng lại được. Đó là thú vui của các cậu, tớ rất tôn trọng. Nhưng bây giờ chúng mình đã lên lớp 12, kì thi đại học đã gần kề rồi, lớp mình cũng sớm phải chia tay thôi. Do đó, tớ rất hy vọng năm nay sẽ là năm đột phá của lớp Tin. Tớ muốn lớp mình chơi CS cũng giỏi mà học còn giỏi hơn. Hai năm lớp 10 và 11, bọn mình cũng đã chơi đủ. Bây giờ là thời gian để chúng mình tỏ rõ sức mạnh cho các lớp khác, để chúng nó biết thế nào là lớp 12 Tin chứ.

Gần đây, bạn Minh đỏ và bạn Hà Nam đã tuyên bố không online nữa. Tớ rất ủng hộ các bạn và tớ cũng sẽ làm theo. Tớ nghĩ đây là một phong trào tốt, đáng học tập. Thực ra lớp Tin thì không thể tách rời với máy tính và internet được, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể hạn chế chuyện chat chit linh tinh và game online.
Việc viết ra những suy nghĩ của mình là một việc không dễ với tớ, tớ đã phải lấy hết can đảm để bấm nút gửi bài đấy. Tớ viết ra với hy vọng lớp 12 Tin sẽ là một lớp gần giống như trong tưởng tượng của tớ. Trong lớp các bạn thân thiết, giúp đỡ nhau học tập tốt, có các nhóm học tập, thi đua, các bạn đều giỏi giang và năng động... Đến lúc ra trường mình được tự hào nói là học sinh lớp Tin: học giỏi mà chơi cũng giỏi. Có vẻ hơi khó nhưng bằng một phần như thế cũng tốt.
Tớ biết rằng tập quân sự chả có gì là thú vị, nhất là vào mấy hôm nắng nóng thế này, nhưng vì thể diện lớp cũng như vì một năm học mới có quy củ hơn, tớ hy vọng ngày mai gia đình lớp Tin sẽ đông đủ. :)
Thành viên lớp 12 Tin
Thùy Linh


bọn mình là những con người chăm ngoan:> anh em mình Rắm nhỉ ;;)
 
yên tâm=)), ngày hôm nay biết có điềm chẳng "hiền" rồi=)), ngày mai anh em kiểu gì cũng đi kha khá=)).
 
uh đúng anh em mình toàn là người chăm ngoan :> Kim nhỉ :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thùy Linh đã viết:
THƯ GỬI CÁC BẠN LỚP 11 TIN HÔM NAY KHÔNG ĐI TẬP QUÂN SỰ

Hôm nay là ngày thứ ba của tuần tập quân sự, chuyện vắng mặt của học sinh lớp 12 Tin là chuyện cơm bữa, chẳng có gì để nói. Thế nhưng hôm nay, tớ cảm thấy thật buồn và thất vọng vì lớp mình.
Trước giờ tập quân sự hôm nay, mỗi lớp xếp thành 2 hàng và đứng riêng để dễ dàng kiểm tra sĩ số từng lớp.
Thầy Thắng ở trên nói: "Lớp 12 Tin đâu, sao vắng thế kia".
Bạn Nhung:"Sĩ số lớp này bao nhiêu?"
Lớp trưởng quay ra đếm một túm học sinh đứng không có hàng lối : "15/33"
Bạn Nhung: "15/33 á???" (con số giật mình, thực ra lúc đó chỉ có 13)
Các bạn phụ trách khác: "Sao lớp này vắng thế"
Thầy Thắng: " Nếu lớp này vắng thế là phải kỉ luật"
Dường như lúc đó cả trường đều nhìn vào lớp 12 Tin - tập thể lớp có chưa đầy một nửa sĩ số đi học, tự nhiên tớ cảm thấy xấu hổ vô cùng, tớ đang đứng trong hàng ngũ của một lớp cá biệt. Quay đằng sau, tớ chỉ thấy mấy bạn nam hiền lành ngoan ngoãn của lớp nhưng lớp mình trông không giống một cái lớp chút nào- một hàng ngoằn ngoèo và cụt ngủn.
Vào giây phút đó, tớ muốn thấy mặt các bạn nam tinh nghịch của lớp mình hơn bao giờ hết. Nếu các bạn ở đây thì thật đông vui và lớp mình sẽ đúng là một cái lớp, giống như một gia đình có đông đủ thành viên vậy. À nhưng mà các bạn ý bây giờ còn đang mải đánh CS, vui lắm, các bạn có biết đâu đang bỏ lại lớp mình đứng ở sân trường phải chịu bao lời khiển trách.
Tớ biết rằng chơi điện tử là một trò rất thú vị, nhất là với các bạn trai,khó mà cưỡng lại được. Đó là thú vui của các cậu, tớ rất tôn trọng. Nhưng bây giờ chúng mình đã lên lớp 12, kì thi đại học đã gần kề rồi, lớp mình cũng sớm phải chia tay thôi. Do đó, tớ rất hy vọng năm nay sẽ là năm đột phá của lớp Tin. Tớ muốn lớp mình chơi CS cũng giỏi mà học còn giỏi hơn. Hai năm lớp 10 và 11, bọn mình cũng đã chơi đủ. Bây giờ là thời gian để chúng mình tỏ rõ sức mạnh cho các lớp khác, để chúng nó biết thế nào là lớp 12 Tin chứ.

Gần đây, bạn Minh đỏ và bạn Hà Nam đã tuyên bố không online nữa. Tớ rất ủng hộ các bạn và tớ cũng sẽ làm theo. Tớ nghĩ đây là một phong trào tốt, đáng học tập. Thực ra lớp Tin thì không thể tách rời với máy tính và internet được, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể hạn chế chuyện chat chit linh tinh và game online.
Việc viết ra những suy nghĩ của mình là một việc không dễ với tớ, tớ đã phải lấy hết can đảm để bấm nút gửi bài đấy. Tớ viết ra với hy vọng lớp 12 Tin sẽ là một lớp gần giống như trong tưởng tượng của tớ. Trong lớp các bạn thân thiết, giúp đỡ nhau học tập tốt, có các nhóm học tập, thi đua, các bạn đều giỏi giang và năng động... Đến lúc ra trường mình được tự hào nói là học sinh lớp Tin: học giỏi mà chơi cũng giỏi. Có vẻ hơi khó nhưng bằng một phần như thế cũng tốt.
Tớ biết rằng tập quân sự chả có gì là thú vị, nhất là vào mấy hôm nắng nóng thế này, nhưng vì thể diện lớp cũng như vì một năm học mới có quy củ hơn, tớ hy vọng ngày mai gia đình lớp Tin sẽ đông đủ. :)
Thành viên lớp 12 Tin
Thùy Linh

giá mà tao cũng đc ở lại tuần tập nhỉ,mie, chắc vui phải biết :))
hic, xa trường lớp cũng thấy hơi bùn..

Thành viên lớp 12 Tin
Đình Hoàng ( Bắt chiếc phong cách Linh :)) )
 
Lâu lắm mới có 1 bài cho ra hồn ko thấy ai đánh giá tốt à?
Tớ hứa với Linh là tớ sẽ ko để bị ghi tên là thiếu sĩ số(đảm bảo lúc điểm danh có mặt).b-) ;) :>
 
Trần Thanh Huyền đã viết:
Lâu lắm mới có 1 bài cho ra hồn ko thấy ai đánh giá tốt à?
Tớ hứa với Linh là tớ sẽ ko để bị ghi tên là thiếu sĩ số(đảm bảo lúc điểm danh có mặt).b-) ;) :>
tuổi gì mà được đánh giá tốt :)) ở hành lang học đường không được đánh giá tốt :)) mình vừa có 1 bài được đánh già tốt :)) chửi Chelsea >:)
 
Sak. Lớp 12 rồi mà thế à [-x
Mọi ng ơi ko có net này :(( 1 tuần rồi ko onl đc :(( Ngồi trong Open access của trg thì nó chặn ko cho lên YM >__< Đã thế ở hall resident lại ở đúng cái hall nghiêm ngặt nhất :)) Net trong đấy thì thấy bảo có như ko 8-| Onl 20' out 1 lần.Chưa dùng thử nên chưa biết thế nào. Hi vọng tuần sau nó phát cho cable để onl ở phòng :(
 
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
Đình Hồng em ơi b-) :))

mie..,tao có động gì đến mày đâu mà mày gọi bố tao ra

Đề nghị thằng Duy để cho cả lớp yên, ko đụng tới ai hết, ko anh cho ăn đòn. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi hi, may mà các cậu không cười tớ. Hôm nay lớp mình đi chưa đủ nhưng vẫn đông hơn nhiều lớp khác:x Thực ra cô dạy Văn và thầy Hiệp nghiêm ra phết đấy, vì vậy việc đi tập quân sự đầy đủ là có lợi cho chính bọn mình thôi.:D

@Thanh Nga:

HAPPY BIRTHDAY TO THANH NGA!
:guitar:​

Chúc bà có một ngày sinh nhật vui vẻ:) tuy ở xa nhà nhưng bà cứ vui lên nhé vì lớp mình vẫn luôn nhớ đến bà:x

con lợn kia dám giấu tôi ngày về láo thật đấy
Bà sắp về chơi à? >:-D< sao không cho mọi người biết:-/

MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN NGA BÉO LỚP MÌNH ĐI
NGÀY MAI 10-9 LÀ SINH NHẬT BẠN BÉO LỚP MÌNH ĐẤY​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên